Quốc ca vang vọng giữa đại ngàn biên giới tại 'ngã ba Đông Dương'
Quốc ca vang giữa đại ngàn biên giới 'ngã ba Đông Dương'

Quốc ca vang vọng giữa đại ngàn biên giới tại 'ngã ba Đông Dương'

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa đại ngàn biên giới, Quốc ca Việt Nam đã vang lên trang nghiêm tại cột mốc 'ngã ba Đông Dương', nơi một bước chân có thể chạm tới ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Khoảnh khắc thiêng liêng này khiến nhiều bạn trẻ tham gia chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ (mùa 2) không giấu được xúc động, mở đầu cho hành trình ý nghĩa vào chiều ngày 2 tháng 3.

Nơi giao hòa của chủ quyền và hòa bình

Cột mốc đặc biệt này tọa lạc trên đỉnh núi cao, giữa bạt ngàn rừng xanh, được xây dựng vững chãi bằng đá hoa cương với mỗi mặt khắc quốc huy và tên của một quốc gia. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa là trùng điệp núi non, mây trắng bảng lảng, giúp mọi người cảm nhận rõ sự thiêng liêng của từng tấc đất biên cương. 'Ngã ba Đông Dương' không chỉ là một tọa độ địa lý mà còn là biểu tượng của chủ quyền, hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Chương trình do Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung phối hợp với Cộng đồng học thuật PhD.hub và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức. Giữa không gian lồng lộng gió núi, nhiều bạn trẻ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam, cùng các nhà nghiên cứu đang học tập, sinh sống ở nước ngoài, đã tự hào đồng thanh hát Quốc ca.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những trái tim hướng về Tổ quốc

Bạn Duy Hạnh, thành viên Cộng đồng học thuật PhD.hub, đã vượt chặng đường dài từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rồi tiếp tục di chuyển hàng trăm km lên phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) để tham gia. Hạnh chia sẻ: 'Đứng giữa cột mốc của ba quốc gia, tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng phía sau mình là cả Tổ quốc. Mỗi lời quốc ca vang lên như chạm vào tim. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, như đang nghe Tổ quốc gọi tên mình.'

Tiến sĩ Trần Quốc Thiện, Ủy viên Ban điều hành Hội trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu và nhà sáng lập PhD.hub, hiện học tập tại Đại học Texas Austin (Hoa Kỳ), cũng bày tỏ: 'Được đứng nơi đây, cảm nhận sự hùng vĩ của núi non đất nước, tôi rất xúc động và tự hào. Dù ở đâu, Tổ quốc mãi trong tim, và chúng tôi sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu để cống hiến cho xã hội.'

Sự hy sinh thầm lặng nơi biên cương

Thượng úy Đặng Nguyễn Thái Sơn, Đội trưởng đội vũ trang Đồn biên phòng cửa khẩu Bờ Y, nhấn mạnh rằng mỗi tấc đất nơi đây đều được cán bộ, chiến sĩ gìn giữ bằng tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng. Lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát hằng ngày để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và vun đắp tình hữu nghị với nước bạn.

'Chúng tôi luôn mong đón nhiều đoàn viên, thanh niên đến thăm và chào cờ tại cột mốc. Mỗi chuyến đi giúp các bạn hiểu hơn về biên giới và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc,' đại úy Sơn chia sẻ.

Hành trình tiếp nối của lòng nhân ái

Sau lễ chào cờ, chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ tiếp tục hành trình vào ngày 3 tháng 3, vượt gần 100 km từ 'ngã ba Đông Dương' vào sâu các điểm trường ở xã Ia Tơi. Đoàn thăm Đồn biên phòng Sê San và Ia Dom, trao quà cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - THCS nội trú Nguyễn Du, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần thiện nguyện.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các thành viên trong đoàn đã cầm tay nhau nối thành 'vòng tròn hòa bình - đoàn kết' tại cột mốc ba biên, tạo nên hình ảnh đẹp về sự gắn kết và lòng yêu nước. Lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa nền trời xanh thẳm miền biên viễn, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về nguồn cội và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ hôm nay.