Trao tặng di ảnh liệt sĩ phục dựng cho các gia đình ở Thanh Hóa
Đoàn công tác của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức trao tặng 5 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cho 4 gia đình tại xã Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tri ân các gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình liệt sĩ
Các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Xuân (94 tuổi) ở thôn Xuân Hợp. Chồng bà là liệt sĩ Bùi Văn Vinh, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Con trai cả của bà là liệt sĩ Bùi Văn Vân, hy sinh năm 1981 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đã trao di ảnh các liệt sĩ được phục chế cho gia đình.
Anh Bùi Văn Viện, người con trai thứ ba của mẹ Phạm Thị Xuân, bộc bạch: “Gia đình rất vui được nhận hai bức ảnh của bố và anh trai để thờ phụng.” Anh cũng bày tỏ mong ước tìm được phần mộ của bố đẻ. Các thành viên đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Gặp gỡ những người mẹ già mong chờ ảnh con
Đoàn cũng đến thăm, trao tặng quà cho bà Lê Thị Nhâm (99 tuổi) ở thôn Xuân Hợp, cùng di ảnh con trai Trần Văn Khoan (sinh năm 1956, hy sinh tại chiến trường Hoài Ân, Bình Định vào tháng 7/1974).
Tại gia đình bà Trịnh Thị Chà (96 tuổi) ở thôn 3, đoàn trao tặng quà và di ảnh liệt sĩ Lê Sỹ Hoan cho người vợ. Bà Chà xúc động kể: “Tôi nhớ vào năm 1969, trước khi vào chiến trường, ông ấy nói, bà yên tâm ở nhà chăm sóc các con, tôi đi vài bữa rồi về. Tôi chờ mãi. Đến khi nhận được giấy báo tử, tôi cố gắng không tin đó là sự thật.”
Điểm đến cuối là gia đình bà Lê Thị Chí (98 tuổi) ở thôn 4, mẹ của liệt sĩ Lê Xuân Tình, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị vào tháng 11/1973. Đón nhận bức ảnh con trai được phục dựng, người mẹ già ngắm nhìn rất lâu rồi nhẹ nhàng vuốt lên từng đường nét khuôn mặt con.
Quy trình phục dựng ảnh liệt sĩ công phu
Anh Lê Thế Thắng, người trực tiếp phục dựng các bức ảnh liệt sĩ, chia sẻ: “Có gia đình chỉ còn tấm ảnh đen trắng rất mờ, nhưng vẫn khả quan hơn trường hợp không còn ảnh gốc. Tôi cùng cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đến tận tư gia chụp ảnh người thân, tìm những nét tương đồng rồi phục dựng từng chi tiết nhỏ như mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt. Người nhà không mong ảnh đẹp, điều họ cần nhất là giống người đã khuất. Sau nhiều lần chỉnh sửa, đối chiếu với gia đình; nghe các mẹ, các bác bảo giống đến 90%, những bức ảnh hoàn thiện đều nhận được sự đồng thuận. Tôi còn lồng hình ảnh lá cờ Tổ quốc phía sau để bức ảnh thêm trang trọng, như một lời tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.”
Hoạt động ý nghĩa của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Xuất phát từ đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với Công an xã Sao Vàng và các đơn vị liên quan rà soát những gia đình có nguyện vọng phục dựng ảnh liệt sĩ. Sau khảo sát, đơn vị phối hợp với cơ sở chuyên môn và giao tổ chức Đoàn Thanh niên trực tiếp thực hiện việc phục dựng, trao tặng 5 bức ảnh cho 4 gia đình. Đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.”



