Phủ Tây Hồ chật cứng người cầu lộc trong ngày đầu năm mới
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), phủ Tây Hồ tại Hà Nội đã trở nên chật cứng người với hàng nghìn lượt khách đổ về để bái lễ cầu lộc, đánh dấu ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trong dòng người đông đúc này, có thể dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của đông đảo dân văn phòng, giới kinh doanh và buôn bán, những người tranh thủ giờ nghỉ trưa để thực hiện nghi lễ tâm linh đầu năm.
Cảnh tượng chen chúc khó tin trong khuôn viên đền
Việc tìm được một chỗ trống để len vào bên trong đền là điều vô cùng khó khăn, thậm chí nhiều người còn không có chỗ để đặt mâm lễ. Khách thập phương phải bưng lễ vật và nhích từng bước trong khoảng sân hẹp, có người còn đội hẳn lễ lên đầu để di chuyển qua đám đông. Anh Hoàng Việt, một nhân viên ngân hàng, chia sẻ: "Sáng nay, tôi đến cơ quan để khai xuân, sau đó cùng đồng nghiệp đến đây xin lộc đầu năm mới. Phủ Tây Hồ nổi tiếng linh thiêng nên dù biết sẽ rất đông, năm nào tôi cũng cố gắng tới vào ngày đầu năm."
Bên trong các gian thờ phụng, mâm lễ chất đầy, trong khi khách đứng chen vòng quanh để khấn bái. Khu vực ban thông thiên cũng chật ních người, với chân nhang đầy ắp liên tục được ban quản lý thu dọn để nhường chỗ cho những lượt cắm mới. Chị Lý Thị Toàn, một nhân viên văn phòng, cho biết: "Hôm qua mùng 6 Tết, tôi đã trở lại Hà Nội để làm việc. Sau khi đến cơ quan, tôi đến thẳng phủ Tây Hồ. Đây là nơi tôi đến chiêm bái đầu tiên trong năm mới, với hy vọng một năm mát mẻ và hanh thông."
Dòng người nườm nượp kéo dài đến giữa trưa
Khu vực hóa vàng cũng đông nghẹt người dù đã đến giữa trưa. Đến 12 giờ, dòng người vẫn nườm nượp đổ về phủ, tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp. Phía bên ngoài, lực lượng an ninh làm việc liên tục để phân luồng giao thông, nhằm tránh tình trạng ùn tắc xảy ra. Sự kiện này không chỉ phản ánh nét văn hóa tâm linh sâu sắc của người dân Thủ đô mà còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến việc cầu may mắn và thành công trong năm mới.
Hiện tượng đông đúc tại phủ Tây Hồ vào dịp đầu năm đã trở thành một thông lệ quen thuộc, thu hút sự chú ý của nhiều người từ khắp nơi. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các di tích lịch sử và tôn giáo trong đời sống tinh thần của cộng đồng, đồng thời đặt ra những thách thức về quản lý đám đông và an toàn công cộng trong những ngày lễ hội.



