Người dân cả nước thả cá chép sớm tiễn ông Táo về trời
Người dân thả cá chép sớm tiễn ông Táo về trời

Người dân cả nước thả cá chép sớm tiễn ông Táo về trời

Sáng ngày 23 tháng Chạp, không khí tiễn ông Táo về trời đã diễn ra sôi động tại nhiều địa phương trên cả nước. Người dân đã thực hiện nghi lễ thả cá chép từ sớm để kịp tiễn đưa các vị thần bếp lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng.

Hà Nội: Máng trượt thuận tiện tại các hồ điều hòa

Tại công viên Thanh Xuân, Hà Nội, từ 8h45 sáng, người dân phường Thanh Xuân đã tập trung đông đảo để thả cá tại hồ điều hòa. Ban Quản lý hồ đã bố trí một tấm bạt rộng 2m, dài 3m trải từ đường đi bộ xuống mặt nước, tạo thành một máng trượt giúp cá di chuyển dễ dàng và đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Ông Trương Huy Đức (66 tuổi, phường Thanh Xuân) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tới đây thả cá. Máng trượt này rất tiện, không phải xuống sát mép nước nguy hiểm. Sáng nay tôi mua cá và đồ cúng từ 5 giờ, 7 giờ làm lễ để kịp thả cá sớm".

Cá chép theo dòng nước trượt nhẹ nhàng trên tấm bạt trơn để xuống hồ. Tuy nhiên, một số người vẫn lo ngại cá có thể bị va chạm khi trượt nên vẫn chọn cách leo xuống sát mép hồ để thả trực tiếp. Nhiều người còn mang theo bánh mì, cơm để làm thức ăn cho cá sau khi thả.

Hồ Gươm và các điểm thả cá truyền thống

Tại Hồ Gươm, từ 7 giờ sáng, nhiều gia đình đã làm lễ cúng ông Công ông Táo và mang những chú cá chép vàng ra thả xuống hồ. Minh Hoàng, một người dân cho biết: "Gia đình tôi làm lễ sớm, nhân tiện đi làm qua hồ nên thả cá luôn. Đây là truyền thống bao đời nay của người Hà Nội".

Ở bến đò Ngọc Lâm, phường Long Biên, người dân trong khu vực tập trung mang cá xuống sát mặt nước sông Hồng - một điểm thả cá quen thuộc nhiều năm nay. Không chỉ thả cá chép, nhiều người còn phóng sinh các loại thủy sản khác như ốc, lươn, trạch xuống dòng sông.

Đáng chú ý, có nhóm bạn trẻ đã tự nguyện thu gom túi nylon, tro đốt vàng mã để không cho người dân đổ xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước. Hoạt động thu gom rác thải này đã được thực hiện từ ngày 8/2.

TP HCM: Phong tục miền Nam khác biệt

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phong tục cúng ông Táo có nhiều điểm khác biệt so với miền Bắc. Bà Phạm Thị Phiêu (xã Tân Nhựt) thực hiện nghi lễ từ 5 giờ sáng theo phong tục miền Nam.

Bà Phiêu cho biết: "Vật phẩm cúng của người miền Nam đơn giản, căn bản có hoa cúc, trái cây, kẹo thèo lèo, bộ vàng mã 'cò bay, ngựa chạy' và chè trôi nước chứ không mua cá chép như miền Bắc".

Bà Nguyễn Thị Bé (70 tuổi, phường Xóm Chiếu) cũng chia sẻ: "Từ sáng sớm tôi đã đi chợ chuẩn bị lễ vật. Mâm cúng ông Táo của người miền Nam thường giản dị, gồm chè trôi nước, hoa vạn thọ, vàng mã và không có tục thả cá chép".

Những hình thức thả cá đặc biệt

Tuy không phổ biến tục thả cá chép, nhưng vẫn có những người dân TP HCM giữ truyền thống này với cách thức đặc biệt. Anh Nguyễn Trọng Hiếu đã thuê thuyền với giá 100.000 đồng để ra giữa sông Sài Gòn "tiễn ông Táo về trời".

Anh Hiếu giải thích: "Tôi mua loại chép lớn nên cần ra giữa dòng nước để cá dễ sống hơn. Đây là cách thể hiện lòng thành kính với các vị thần bếp".

Ông Bùi Hữu Hiếu (55 tuổi) cũng chắp tay cầu nguyện trước khi thả cá tại chùa Diệu Pháp, phường Bình Lợi Trung. "Năm nào ngày Táo quân, tôi cũng đi 11 km tới chùa thả cá chép. Chỗ này có lối xuống, lại ở sông lớn nên cá dễ sống hơn", ông Hiếu nói.

Từ 8 giờ sáng, tại chùa Diệu Pháp đã có đông đảo người dân tập trung đến thả cá ra sông Sài Gòn. Tuy nhiên, so với mọi năm, lượng người về đây thả cá đã giảm hẳn, không còn cảnh đông đúc như trước.

Nghi lễ thả cá chép tiễn ông Táo về trời không chỉ là một phong tục truyền thống mà còn thể hiện nét văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc từng vùng miền của người Việt Nam mỗi dịp cuối năm.