Trong không khí trang nghiêm và thành kính, thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm nhân dịp 38 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2026). Các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.
Sự kiện lịch sử bi tráng tại Gạc Ma
Cách đây tròn 38 năm, vào ngày 14/3/1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã ngã xuống trong tư thế hiên ngang, tay nắm chặt lá cờ Tổ quốc. Họ quyết tâm bảo vệ từng tấc đá, từng sải biển thiêng liêng mà cha ông để lại. Máu của các anh đã hòa vào lòng biển Đông, viết nên bản anh hùng ca bất tử của người lính biển Việt Nam, một câu chuyện đầy cảm xúc và tự hào.
Đà Nẵng tự hào và đau thương với 10 liệt sĩ
Trong số 64 anh hùng liệt sĩ ấy, Đà Nẵng vừa tự hào, vừa đau thương khi có 10 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là niềm tự hào to lớn của quê hương, đồng thời là nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng gia đình, đồng đội và nhân dân thành phố biển thân yêu này. Linh vị của 10 liệt sĩ Gạc Ma - những người con thân yêu của vùng đất Đà Nẵng - đã được tôn kính trong buổi lễ, thể hiện sự tri ân sâu sắc.
Hoạt động tri ân và trao quà ý nghĩa
Tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, các trường đại học và doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà tri ân đến gia đình của 10 liệt sĩ Đà Nẵng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma. Điều này không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn góp phần chia sẻ, động viên các thân nhân, giúp họ vơi bớt nỗi đau mất mát.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng, cho biết đây là năm thứ 13 liên tiếp nhà trường đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân Gạc Ma đầy ý nghĩa. Sự kiện này nhắc nhở về dấu son lịch sử, thể hiện lòng trung thành của người lính quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc.
Bài học lịch sử sống động cho thế hệ trẻ
Sự kiện tri ân Gạc Ma được xem như một bài học lịch sử sống động, có giá trị giáo dục sâu sắc đối với thế hệ sinh viên hôm nay. Nó giúp họ hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thấu hiểu giá trị quý báu của hòa bình. Từ đó, thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Lễ tưởng niệm của Hội Cựu chiến binh
Cùng ngày, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm 38 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Hằng năm, đến ngày 14/3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng lại chuẩn bị chu đáo các hoạt động tưởng niệm, tri ân, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của nhiều đại biểu, bao gồm các nhà báo từ các tờ báo lớn như Tuổi trẻ và VnExpress, cùng đông đảo thế hệ trẻ Đà Nẵng. Mỗi nén nhang được thắp lên đều mang theo lòng biết ơn, sự tự hào vì sự anh dũng, hy sinh cao cả của các cán bộ, liệt sĩ trong sự kiện Gạc Ma. Không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm toàn bộ sự kiện, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động và ý nghĩa lịch sử.



