Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả 'Màu hoa đỏ', qua đời ở tuổi 78 sau cơn choáng trên xe buýt
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời ở tuổi 78

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả 'Màu hoa đỏ', qua đời ở tuổi 78

Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2026, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã qua đời ở tuổi 78 sau khi bất ngờ bị choáng và gục xuống khi đang đi xe buýt tại Hà Nội. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, ông không qua khỏi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn chương và công chúng yêu thơ.

Cuộc sống giản dị và sự ra đi đột ngột

Theo lời kể của nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vốn có lối sống giản dị và gần gũi. Mỗi sáng, ông thường đi bộ qua phố Lý Nam Đế và vỉa hè Phan Đình Phùng, luôn nở nụ cười hiền hậu và bắt tay với mọi người. Những ngày cuối đời, ông vẫn duy trì thói quen đi xe buýt dạo quanh Hà Nội, ngắm phố cổ, hàng cây và hồ nước như một thú vui thanh bình. Đồng nghiệp chia sẻ rằng, ngay trước khi qua đời, ông vẫn khỏe mạnh, còn trò chuyện và khen ngợi tác phẩm của bạn bè, khiến sự ra đi càng thêm bất ngờ và đau xót.

Sự nghiệp văn chương đầy dấu ấn

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định, nhập ngũ năm 1966 và từng chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 tại chiến trường Lào. Sau chiến tranh, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, sau đó làm biên tập viên và giữ chức trưởng ban Thơ tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông được coi là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ thời kháng chiến chống Mỹ, với nhiều sáng tác tập trung vào chủ đề chiến tranh, người lính và hậu phương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một số tập thơ nổi bật của ông bao gồm:

  • Mưa trong rừng cháy
  • Bão và sau bão
  • Cánh rừng nhiều đom đóm bay

Tên tuổi của ông gắn liền với bài thơ Màu hoa đỏ, được sáng tác năm 1990 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Tác phẩm này sau đó được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc và trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ qua giọng hát của các nghệ sĩ như Thái Bảo, Thanh Lam và Trọng Tấn.

Đánh giá và thành tựu

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận xét rằng những dòng thơ về chiến tranh của Nguyễn Đức Mậu mang tính chân thực, da diết và giàu giá trị nhân văn. Trong sự nghiệp của mình, ông đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và Giải thưởng văn học ASEAN cùng năm. Gần đây, tác phẩm Nếp nghĩ của ông cũng xuất hiện trong đề thi Ngữ văn THPT, chứng tỏ sức ảnh hưởng lâu dài của ông trong nền giáo dục.

Sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình và bạn bè mà còn để lại khoảng trống trong lòng những người yêu văn chương Việt Nam. Di sản thơ ca của ông, đặc biệt là những bài thơ về chiến tranh và con người, sẽ tiếp tục sống mãi trong tâm trí độc giả.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình