Chuyến thăm văn chương của nhà thơ Malaysia Raja Ahmad Aminullah tại Việt Nam
Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2026 của nhà thơ Raja Ahmad Aminullah đã trở thành một hành trình văn chương sâu sắc, góp phần thắt chặt sợi dây liên kết văn học giữa Malaysia và Việt Nam. Vốn là một nhân vật uy tín với hơn 20 năm hoạt động chính trị và văn hóa, Raja đã tìm thấy sự tự do đích thực trong thơ ca, và chuyến đi này là cơ hội để ông khám phá những giá trị tinh thần đồng điệu.
Gặp gỡ với Hội Nhà văn Việt Nam và mở ra cánh cửa hợp tác
Trong chuyến thăm lần thứ hai tới Việt Nam, Raja Ahmad Aminullah đã có cuộc tiếp xúc đầy ý nghĩa với ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Tại cuộc gặp với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội, và nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội, một cánh cửa mới cho văn học Malaysia tại Việt Nam đã được mở ra. Cả hai nhà thơ lãnh đạo đều trân trọng đề nghị Raja gửi các tác phẩm thơ và văn xuôi của mình tới các ấn phẩm uy tín như Viết & Đọc và tạp chí Văn nghệ quân đội để giới thiệu rộng rãi tới độc giả Việt Nam.
Ngày 1 tháng 2 năm 2026, Raja đã tham dự Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2026 và Lễ kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông không giấu nổi sự ngạc nhiên và khâm phục trước sức sống mãnh liệt của nền văn chương Việt. Chứng kiến hơn 60 hội viên mới được kết nạp, Raja nhận định: "Việc các tác giả Việt Nam vẫn miệt mài viết sách, vẫn khát khao vào Hội với quy định khắt khe là phải có ít nhất 2 tác phẩm chất lượng đã xuất bản chứng tỏ tiềm năng sáng tạo văn học của Việt Nam vô cùng mạnh mẽ."
Khám phá Hà Nội và niềm đam mê sách cũ
Cùng vợ là bà Nor Hafizah Nasarudin, Raja đã dành thời gian khám phá vẻ đẹp bình dị của Hà Nội và Hạ Long. Ông đặc biệt yêu thích việc đi dạo chậm rãi trên những con phố cổ Hà Nội, bất chấp dòng xe cộ đông đúc. Một trong những niềm đam mê lớn nhất của ông trong chuyến đi này là tìm kiếm sách cũ và sách cổ. Raja đã dành nhiều giờ đồng hồ thám hiểm các tiệm sách đa dạng, và niềm vui vỡ òa khi ông tìm mua được cuốn “Nhật ký trong tù” bản tiếng Anh tại một hiệu sách ở Hà Nội.
Đối với ông, mỗi cuốn sách tìm thấy là một nguồn năng lượng mới, một nguồn cảm hứng dạt dào cho sự nghiệp sáng tác. Cũng trong dịp này, ông được tặng cuốn sách đồ sộ “Con đường tương lai” - bản tiếng Anh của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn. Cầm cuốn sách dày dặn trên tay, Raja thán phục lật giở từng trang và tò mò hỏi liệu tác giả có phải là một triết gia hay không.
Thảo luận về vai trò của thơ ca và tình bạn văn chương
Sợi dây kết nối Raja với Việt Nam càng thêm bền chặt thông qua mối thâm tình với nhà văn, dịch giả Kiều Bích Hậu. Hai người vốn đã gặp nhau tại Kuala Lumpur năm 2023, và ngay khi đặt chân đến Hà Nội, Raja đã tìm gặp người bạn cũ. Tại đây, Kiều Bích Hậu đã trao tặng ông bức chân dung do một họa sĩ Việt Nam cảm tác, một món quà giản dị nhưng lột tả được thần thái ung dung, đầy chiêm nghiệm của nhà văn hóa Malaysia.
Trò chuyện với đồng nghiệp tại Hà Nội, Raja Ahmad Aminullah đã cùng thảo luận về vai trò của thơ ca đối với hòa bình nhân loại; nhắc đến những hình mẫu vĩ đại như Vaclav Havel của Czech, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà thơ Tố Hữu của Việt Nam. Với Raja, thơ ca chính là cách thức để các nhà thơ toàn cầu kết nối, truyền đi năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn con người giữa những biến động của thời đại.
Tác phẩm và tư tưởng của Raja Ahmad Aminullah
Để hiểu rõ hơn về tầm vóc tư tưởng của Raja Ahmad Aminullah, hãy nhìn vào những tác phẩm ông đã viết. Thơ của ông thường xoáy sâu vào các vấn đề công lý và số phận của những con người bên lề xã hội. Trong bài thơ “Cánh đồng chết”, ông không chỉ nhắc đến những thảm họa lịch sử như Pol Pot hay Hitler mà còn cảnh báo về những "cánh đồng chết của tâm hồn" - nơi tâm trí con người bị vặn vẹo bởi những áp đặt sai lầm.
Hay trong bài “Các người có nghe thấy chúng tôi không”, viết vào tháng 11 năm 2023, ông đã cất lên tiếng khóc đau đớn cho trẻ em Palestine ở Gaza, lên án sự im lặng của thế giới trước tội ác diệt chủng. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm thơ như “Soulship” (2004, 2010), “Continuum” (2023), và phi hư cấu như “The captive mind: Intellectuals and Power” (2011).
Kết luận: Mở ra cơ hội hợp tác văn học giữa hai nước
Chuyến thăm Việt Nam của Raja Ahmad Aminullah không chỉ để lại những ấn tượng tốt đẹp về một nhà văn hóa Malaysia lịch lãm, uyên bác mà còn mở ra cơ hội hợp tác thực chất giữa văn nghệ sĩ hai nước. Với ông, văn chương không có biên giới, và sự kết nối giữa những tâm hồn yêu cái đẹp chính là sức mạnh lớn nhất để bảo vệ hòa bình và nhân phẩm con người.
Rời Việt Nam, Raja mang theo cuốn “Nhật ký trong tù”, bức họa chân dung và tình cảm nồng ấm, hứa hẹn sẽ thúc đẩy thêm nhiều bước chân của các tác giả Malaysia, Việt Nam và các vùng đất khác trong tương lai.



