Nhà báo Giản Thanh Sơn và Tống Phước Bảo: Những câu chuyện thân thương về Báo Nhân Dân
Trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Báo Nhân Dân, nhiếp ảnh gia, nhà báo Giản Thanh Sơn và nhà văn Tống Phước Bảo đã có những chia sẻ chân thành về tờ báo quốc gia này. Họ coi đây không chỉ là một ấn phẩm báo chí mà còn là người bạn đồng hành, nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ.
Giản Thanh Sơn: Hành trình từ độc giả đến cộng tác viên
Nhà báo Giản Thanh Sơn bắt đầu đọc Báo Nhân Dân từ giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn. Ông nhớ lại: "Mỗi khi tờ Nhân Dân được chuyển đến công sở, tất cả anh em cùng thay nhau đọc. Có hôm, cả tập thể ngồi nghe đọc báo buổi sáng trước giờ làm việc và cùng bàn luận về tình hình trong nước và thế giới."
Ông mô tả những trang báo giản dị thời đó, với giấy in không tốt, chữ và hình ảnh đôi lúc chưa sắc nét, nhưng mỗi dòng chữ đều chứa đựng hơi thở của đất nước trong công cuộc kiến thiết sau năm 1975. Mọi người tranh thủ đọc để hiểu thêm về phục hưng, xây dựng và phát triển kinh tế, nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
Sau này, Giản Thanh Sơn không chỉ đọc báo mà bắt đầu học và viết báo. Những bài viết đầu tiên gửi về tòa soạn báo tỉnh khiến ông hồi hộp chờ đợi. Khi thấy tên mình xuất hiện, ông vừa vui mừng vừa cảm nhận trách nhiệm lớn lao của người viết. Ông cũng viết cho Báo Nhân Dân theo sự khuyến khích của nhà báo bậc thầy Hữu Thọ, khi báo cần cộng tác viên từ các tỉnh miền Nam sau giải phóng.
Thời gian trôi đi, ông trở thành cộng tác viên thường xuyên, đặc biệt cho báo Thời Nay - một ấn phẩm chuyên nghiệp của Báo Nhân Dân. Mỗi lần bài được đăng, ông cảm thấy như đang trò chuyện với hàng triệu độc giả. Thời Nay trở thành môi trường rèn luyện, giúp ông nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn và viết giản dị mà truyền cảm hứng.
Giản Thanh Sơn nhấn mạnh: "Kỷ niệm 75 năm là dịp nhìn lại hành trình đầy tự hào. Báo Nhân Dân chứng kiến biến động lịch sử, từ gian khó đến đổi mới, hội nhập. Mỗi giai đoạn, báo đều giữ vững vai trò tiếng nói của Đảng, nhân dân và lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ làm báo." Ông tri ân tờ báo như người bạn lâu năm, người thầy tận tụy, và mong báo tiếp tục đổi mới để gần gũi hơn với bạn đọc trẻ.
Tống Phước Bảo: Góc nhìn từ một độc giả trung thành và cộng tác viên
Nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ ông đọc Báo Nhân Dân bền bỉ hơn 30 năm, bắt đầu từ khi học lớp 8. Gia đình ngoại ông bán cà-phê và đặt báo cho khách đọc. Gần 10 năm nay, ông may mắn trở thành cộng tác viên của tờ báo.
Ông nhận xét: "Ở TP Hồ Chí Minh, trong các xóm nhỏ vẫn còn người trung niên ngồi cà-phê sáng, ăn bánh mì và đọc báo giấy. Trong dòng chảy công nghệ số, báo điện tử phát triển nhanh, nhưng nếu cần thông tin xác thực, chúng tôi vẫn hỏi: 'Báo Nhân Dân đăng chưa'. Điều này cho thấy tờ báo là nguồn tin xác tín trong lòng độc giả."
Về giao diện điện tử, Tống Phước Bảo đánh giá Báo Nhân Dân có giao diện thân thiện, sắp xếp chuyên mục đơn giản, dễ nhấp vào link bài, màu sắc trang nhã. Tuy nhiên, ông chỉ ra tốc độ cập nhật tin tức đôi lúc chậm hơn so với một số báo điện tử khác, đặc biệt với vấn đề nóng vào buổi tối, có thể làm mất lượt view từ độc giả trung thành.
Về nội dung, ông thích đọc các chuyên đề của ấn phẩm thuộc Báo Nhân Dân vì bài viết đi sâu phân tích, đưa ra nhiều góc nhìn từ chuyên gia. Tuy nhiên, từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam vào tháng 1/2026, ông thấy báo chưa thực hiện nhiều chuyên đề sâu về vấn đề này.
Ông đề xuất: "Văn hóa Việt Nam cần nhiều chuyên đề hơn để độc giả, đặc biệt là giới trẻ GenZ, GenAlpha, hiểu rõ mọi mặt. Đây là thế hệ tiếp nối, gìn giữ và phát triển văn hóa. Với chuyên đề đi sâu vào từng nét đặc sắc, chúng ta sẽ khơi dòng cho văn hóa Việt phát triển trong kỷ nguyên số."
Cả hai nhân vật đều đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong suốt chặng đường dài, khẳng định vai trò quan trọng của tờ báo trong đời sống xã hội và mong muốn báo tiếp tục lan tỏa tiếng nói uy tín.



