Ngày Vía Thần Tài, Người Dân TP.HCM Đổ Xô Mua Heo Đất Để Tiết Kiệm Và Cầu Tài Lộc
Tối 25-2 (tức mùng 9 tháng giêng), nhiều điểm bán heo đất tại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên tấp nập với đông đảo người mua sắm. Đa phần khách hàng là các bạn trẻ và phụ huynh dẫn theo con em, tạo nên một không khí nhộn nhịp đặc trưng của dịp Vía Thần Tài. Hình ảnh này được ghi nhận tại các khu vực như đường Bình Long, gần giao với Kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, và đường Tân Kỳ Tân Quý gần giao lộ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.
Heo Đất Trở Thành Biểu Tượng Tiết Kiệm Và May Mắn
Tại điểm bán bên đường Bình Long, chị Ngọc Khanh chia sẻ: "Dịp vía Thần Tài, tôi mua heo đất để bỏ ống tiết kiệm. Năm ngoái làm vậy, tôi đã tích góp đủ để mua một chỉ vàng." Chị cho biết thêm, việc mua heo đất không chỉ là cách tiết kiệm tiền bạc hiệu quả mà còn mang ý nghĩa tâm linh, mong muốn đem lại tài lộc và thịnh vượng cho cả gia đình trong năm mới.
Cùng quan điểm, bà Hương, một cư dân tại TP.HCM, đang lựa chọn một con heo đất màu vàng cùng người thân. Bà giải thích: "Vía Thần Tài mình mua heo đất về bỏ ống. Giá vàng đang lên cao, nếu không có sẵn tiền thì bỏ ống heo lấy tiền mua vàng cũng là một phương án hay." Điều này phản ánh xu hướng của nhiều người dân, coi heo đất như một công cụ tích lũy tài chính đơn giản nhưng ý nghĩa.
Doanh Số Bán Heo Đất Tăng Mạnh Trong Dịp Vía Thần Tài
Anh Nguyễn Hoài Hận, chủ một điểm bán heo đất trên đường Bình Long, tiết lộ rằng dịp Tết Bính Ngọ năm nay, anh đã chuẩn bị khoảng 3.000 con heo đất các loại. Trong những ngày đầu tháng giêng, từ mùng 1 đến mùng 5, lượng bán ra khá chậm. Tuy nhiên, đến mùng 9 và mùng 10, sức mua tăng lên rõ rệt, đặc biệt là vào ngày mùng 10 - ngày Vía Thần Tài chính thức. Khách hàng thường ưa chuộng những con heo đất màu vàng với hy vọng thu hút lộc lá. Riêng trong ngày mùng 9, anh bán được khoảng 300 con, trong khi những ngày trước đó chỉ đạt từ 70 đến 80 con mỗi ngày. Các mẫu heo đất bán chạy nhất có giá dao động từ khoảng 50.000 đến 150.000 đồng.
Ở một điểm bán khác trên đường Tân Kỳ Tân Quý, anh Nguyễn Phong Lưu cùng người thân cũng đang tất bật phục vụ khách. Anh không chỉ bán heo đất mà còn tỉ mỉ sơn thêm các chữ như "Phát", "Tài", "Lộc" theo yêu cầu của khách hàng, nhằm tăng thêm giá trị tâm linh cho sản phẩm. Anh Lưu cho biết đã gắn bó với nghề bán heo đất được 3 năm. Ngoài nguồn hàng từ Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, anh còn tự tay làm các linh vật theo từng năm để bán dịp Tết. Năm nay, anh chuẩn bị khoảng 3.000 đến 4.000 con heo đất. Trong hai ngày gần đây, nhân dịp mùng 10 Vía Thần Tài Thổ Địa, lượng hàng bán ra tăng đáng kể so với trước. Chỉ riêng ngày mùng 9, anh và người thân đã bán được khoảng 1.000 con, và dự kiến ngày mùng 10 sẽ còn bán được nhiều hơn nữa. Những con heo đất có giá từ 150.000 đồng trở xuống thường được ưa chuộng nhất.
Phản Ứng Của Người Dân Và Xu Hướng Tiết Kiệm
Chị Kim Anh, một người bán hàng khác, nhận xét rằng lượng khách mua heo đất vào ngày Vía Thần Tài tăng hơn hẳn so với những ngày trước. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với phong tục này. Chị Nguyễn Thị Mỹ Loan, quê ở An Giang, cũng có mặt tại điểm bán cùng con trai, thể hiện sự gắn kết gia đình trong việc duy trì truyền thống.
Trên mạng xã hội, một dòng trạng thái đã gây xôn xao khi một người chia sẻ: "Năm nay là năm thứ 10 tham gia bộ môn vàng, mà giá vàng năm nay cao quá các mẹ ạ, không biết mùng 10 này mình có đu theo được không." Điều này phản ánh tâm lý của nhiều người, coi việc mua vàng và tiết kiệm qua heo đất như một phần không thể thiếu trong dịp Vía Thần Tài, dù giá cả có biến động.
Nhìn chung, hiện tượng mua heo đất dịp Vía Thần Tài tại TP.HCM không chỉ là một hoạt động mua sắm thông thường, mà còn là biểu hiện của văn hóa tiết kiệm và niềm tin vào sự may mắn, tài lộc. Với sự tham gia đông đảo của mọi lứa tuổi, từ người trẻ đến các bậc phụ huynh, phong tục này tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân thành phố.



