Một người phụ nữ 47 tuổi tại Hà Nội đã trải qua ba lần chết đi sống lại, mỗi lần đều chứng kiến những hiện tượng kỳ bí mà khoa học chưa thể giải thích. Chị Nguyễn Thị Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) chia sẻ câu chuyện của mình với sự kinh ngạc và xúc động.
Lần thứ nhất: Ánh sáng và tiếng gọi
Vào năm 2018, chị Hoa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngừng tim 3 phút trước khi được các bác sĩ cấp cứu thành công. Chị kể lại: "Tôi thấy mình bay lên trên trần nhà, nhìn thấy các bác sĩ đang cố gắng cứu mình. Sau đó, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện và tôi nghe thấy tiếng gọi từ xa. Tôi cảm thấy bình yên lạ thường."
Lần thứ hai: Gặp người thân đã mất
Lần thứ hai xảy ra vào năm 2020 khi chị bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc. Lần này, chị thấy mình đang ở một khu vườn rực rỡ hoa lá, và gặp lại người bà đã mất từ lâu. "Bà tôi mỉm cười và bảo tôi chưa đến lúc phải đi, hãy quay về. Tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ bà."
Lần thứ ba: Hành lang vô tận
Lần gần nhất là vào tháng 6 năm 2023, chị Hoa bị đột quỵ và ngừng thở trong 5 phút. Lần này, chị thấy mình đi trên một hành lang dài vô tận với những cánh cửa khép kín. "Mỗi cánh cửa đều tỏa ra ánh sáng khác nhau. Tôi có cảm giác nếu mở một cánh cửa, tôi sẽ không thể quay lại. Tôi sợ hãi và cố gắng quay đầu, rồi bất ngờ tỉnh dậy trên giường bệnh."
Phản ứng của giới khoa học
Tiến sĩ Nguyễn Văn An, chuyên gia về thần kinh học, cho biết: "Hiện tượng 'chết đi sống lại' hay trải nghiệm cận tử đã được ghi nhận nhiều trên thế giới. Não bộ trong tình trạng thiếu oxy có thể tạo ra những ảo giác phức tạp. Tuy nhiên, những câu chuyện như của chị Hoa vẫn khiến chúng ta phải suy ngẫm về ý thức và sự sống sau khi chết."
Góc nhìn tâm linh
Nhà nghiên cứu tâm linh Lê Thị Bích cho rằng: "Những trải nghiệm này cho thấy có thể tồn tại một thế giới khác sau cái chết. Nhiều nền văn hóa đều có ghi chép về những người từng trải qua cận tử và mang về những thông điệp ý nghĩa."
Chị Hoa hiện đã hồi phục sức khỏe và sống một cuộc đời tích cực hơn. "Sau ba lần 'đi' và 'về', tôi trân trọng từng khoảnh khắc sống, yêu thương gia đình nhiều hơn. Tôi không còn sợ chết nữa, nhưng tôi biết mình còn nhiều việc phải làm trên cuộc đời này."



