Người đàn ông chi cả nửa con lợn mỗi tuần nuôi 16 cháu trong kỳ nghỉ hè
Người đàn ông chi cả nửa con lợn mỗi tuần nuôi 16 cháu

Mỗi dịp nghỉ hè, anh Cung ở Trùng Khánh lại đón 16 người cháu về sum họp. Chỉ riêng một bữa bún xào kiểu Giang Tây đã tiêu tốn 20 quả trứng, 5kg bún gạo và 1,25kg thịt, theo Đài Phát thanh - Truyền hình Trùng Khánh và trang QQ đưa tin.

Chi phí sinh hoạt khổng lồ

Anh Cung cho biết, trong một tuần, cả nhà có thể ăn hết nửa con lợn. Người cháu lớn nhất đã đi làm, cháu nhỏ nhất luôn bám theo cậu như "cái đuôi nhỏ". Những cháu đã lập gia đình cũng đưa vợ hoặc chồng về đoàn tụ.

"Tôi rất trân trọng những lần cả gia đình đông đủ. Vài năm nữa, khi ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, sẽ rất khó có được những khoảnh khắc như thế này", anh chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Cung có 3 chị gái, 1 em gái, tổng cộng 16 cháu ruột. Tính cả thế hệ cháu sau và hai con của anh, mỗi dịp hè đại gia đình có lúc lên tới 21 đứa trẻ. Anh cười kể, nhiều bữa cơm phải "điểm danh" mới biết còn thiếu cháu nào. Toàn bộ chi phí ăn ở của các cháu trong kỳ nghỉ hè đều do anh chi trả.

Kỷ niệm xúc động với các cháu

Dù tốn kém và vất vả, anh chưa một lần than phiền. "Ngày trước, các chị và anh rể đã giúp tôi rất nhiều, từ chỉ bảo cách làm việc đến cho vay vốn làm ăn. Không có họ sẽ không có tôi của hôm nay. Điều quý giá nhất vẫn là tình thân", anh nói.

Câu chuyện của anh Cung từng gây sốt mạng xã hội khi 16 người cháu bí mật góp 9.800 Nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) đặt cọc mua ô tô tặng cậu. "Khi đó, đứa lớn nhất mới đi làm, đứa nhỏ nhất vẫn học tiểu học. Số tiền không quá lớn nhưng là toàn bộ khoản tiết kiệm các cháu dành dụm trong thời gian dài, nên với tôi vô cùng ý nghĩa. Bình thường chúng nghịch lắm, suốt ngày trêu cậu. Nhưng đến lúc quan trọng lại nghĩ đến việc mua xe cho tôi. Tôi thật sự rất xúc động", anh chia sẻ.

Cuộc sống những ngày hè

Suốt 5 năm liên tiếp, các cháu đều về nhà cậu nghỉ đông, nghỉ hè. Những ngày ấy, cả gia đình tiêu thụ khoảng 4kg gạo mỗi ngày, một bữa có thể dùng tới 30 quả trứng, còn nước ngọt loại 24 chai/thùng thì mỗi ngày hết tới 2 thùng.

Với anh Cung, những khoản chi ấy chưa bao giờ là gánh nặng. Anh cho biết: "Tôi chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sau này vẫn giữ được sự gắn kết như hôm nay. Đó mới là điều hạnh phúc nhất".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình