Đêm nghệ thuật tri ân Tổng Bí thư Lê Duẩn tại quê nhà Quảng Trị
Đêm nghệ thuật tri ân Tổng Bí thư Lê Duẩn tại quê nhà

Hàng nghìn người dân và lãnh đạo đã tham dự chương trình nghệ thuật tri ân mang tên “Đời đời khắc ghi-Bác Ba Lê Duẩn” tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở làng Hậu Kiên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sự kiện có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Trị, đại diện các ban, bộ, ngành, lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương và gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Dâng hương tưởng niệm và không khí xúc động

Trước chương trình, các đại biểu, khách mời và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Lê Duẩn. Giữa khu vườn xanh mát của ngôi nhà lưu niệm, những nén hương thơm như nối liền hiện tại với quá khứ, gợi nhắc hình ảnh một người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều người dân đến từ các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh... Có những người tóc đã bạc trắng, có những gia đình đưa cả con cháu cùng đi để được một lần dự đêm nghệ thuật tổ chức ngay trên quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Có cả những bà con từ tận Tân Hợp, Khe Sanh vượt hàng trăm cây số trở về Hậu Kiên chỉ để được ngồi dưới mái trời quê hương, nghe những bài hát viết về Bác Ba.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chia sẻ xúc động từ người dân

Một cụ già nắm lấy tay chúng tôi, xúc động nói: "Lần đầu tiên trên quê hương đồng chí Lê Duẩn có một chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức để tri ân Bác Ba. Bà con chúng tôi xúc động lắm, vui lắm. Ai cũng mong có nhiều chương trình như thế này để con cháu hiểu hơn về người con ưu tú của quê hương mình".

Đêm nghệ thuật không chỉ là một cuộc biểu diễn, mà còn là cuộc hội ngộ của quê hương với người con ưu tú của mình; là lời tri ân được cất lên bằng âm nhạc, bằng ký ức và bằng tình yêu của những người dân Quảng Trị dành cho Bác Ba Lê Duẩn.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Khi màn đêm buông xuống, chương trình nghệ thuật tri ân “Đời đời khắc ghi-Bác Ba Lê Duẩn” mở ra như một bản trường ca thấm đẫm cảm xúc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của người con ưu tú quê hương Quảng Trị, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc.

Với 14 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước, chương trình đã tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Qua những ca khúc, bài thơ, hoạt cảnh và hình tượng nghệ thuật giàu cảm xúc, chân dung người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng hiện lên vừa lớn lao trong tầm vóc lịch sử, vừa gần gũi, ấm áp trong tình cảm của nhân dân và quê hương.

Không ít khán giả đã lặng người khi những giai điệu về Quảng Trị, về dòng Thạch Hãn, về Bác Ba Lê Duẩn vang lên giữa chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ của đồng chí Lê Duẩn. Đó không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là cuộc gặp gỡ của ký ức, lòng biết ơn và niềm tự hào của nhiều thế hệ hôm nay đối với một nhà lãnh đạo suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đội ngũ nghệ sĩ và sự tham gia rộng khắp

Phía sau các tiết mục nghệ thuật là nhiều tháng lao động sáng tạo của Đoàn phó Thái Song trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật, cùng tập thể nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị cùng sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên đến từ Quảng Trị, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Ban Tổ chức cho biết, dù đã 40 năm kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, những cống hiến to lớn của đồng chí vẫn sống mãi trong lòng nhân dân, đặc biệt là trong tình cảm sâu nặng của quê hương Quảng Trị. Đó là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị mà người đã để lại.

Trao tặng phim tư liệu quý và quà tri ân

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Viện Phim Việt Nam do Viện trưởng Lê Thị Hà dẫn đầu đã trao tặng gia đình đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn nhiều thước phim tư liệu quý, ghi lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí ở trong nước và quốc tế. Đây là những tư liệu có giá trị đặc biệt, góp phần lưu giữ và lan tỏa di sản tinh thần của một nhà lãnh đạo lớn đối với các thế hệ mai sau.

Cũng tại chương trình, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Công ty Toshiko và FPT Long Châu trao tặng 50 máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng cùng 200 áo khoác cho học sinh vượt khó học giỏi là con em các gia đình chính sách trên địa bàn xã Triệu Phong. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", lan tỏa tinh thần tri ân từ những giá trị mà Tổng Bí thư Lê Duẩn suốt đời theo đuổi.

Dư âm và ý nghĩa

Đêm nghệ thuật đã khép lại, nhưng những giai điệu, những vần thơ và hình ảnh về Bác Ba Lê Duẩn vẫn còn ngân vang trong lòng người. Giữa khu vườn tuổi thơ năm nào, nơi ngôi nhà lưu niệm lặng lẽ dưới những tán cây xanh, ngọn lửa tri ân dường như vẫn cháy mãi, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về một con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho Đảng và cho nhân dân. Từ chính quê hương Hậu Kiên, khúc tri ân ấy không chỉ là lời tưởng nhớ một nhà lãnh đạo kiệt xuất, mà còn là lời hứa của hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam.