Mẹ Hà Nội chi 20 triệu lái xe 1.800 km đưa 3 con tận hưởng học kỳ hè đặc biệt
Mẹ Hà Nội chi 20 triệu lái xe 1.800 km cho 3 con học kỳ hè

Một bà mẹ trẻ ở Hà Nội đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi quyết định chi 20 triệu đồng, lái xe hơn 1.800 km để đưa ba con nhỏ đi trải nghiệm một kỳ nghỉ hè đặc biệt. Chị Nguyễn Thùy Dương, 35 tuổi, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã lên kế hoạch cho chuyến đi kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 1/6, đưa các con đến nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên.

Hành trình xuyên Việt thu nhỏ

Chị Dương cho biết, thay vì cho con học thêm hay ở nhà xem tivi, chị muốn các con có những trải nghiệm thực tế, học hỏi từ cuộc sống. Chuyến đi bắt đầu từ Hà Nội, qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, rồi vòng lên Kon Tum, Gia Lai, và kết thúc tại Đà Lạt. Tổng quãng đường lên tới 1.800 km, chị Dương là người duy nhất cầm lái suốt hành trình.

Chi phí tiết kiệm nhưng đầy đủ

Chị Dương chia sẻ, tổng chi phí cho chuyến đi là 20 triệu đồng, bao gồm xăng xe, ăn uống, nghỉ ngơi và vé tham quan. Chị chọn nghỉ tại các homestay giá rẻ, tự nấu ăn để tiết kiệm. “Tôi muốn các con hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở những khách sạn sang trọng hay nhà hàng đắt tiền, mà là những khoảnh khắc bên nhau, khám phá thiên nhiên và văn hóa vùng miền”, chị Dương nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những bài học quý giá từ chuyến đi

Các con của chị Dương, gồm bé lớn 10 tuổi, bé thứ hai 7 tuổi và bé út 4 tuổi, đều rất hào hứng. Bé lớn đã ghi chép lại những điều thú vị, bé thứ hai học cách tự lập hơn, còn bé út tuy nhỏ nhưng cũng dần thích nghi với việc di chuyển nhiều. Chị Dương cho biết, các con đã học được nhiều kỹ năng sống, từ cách sắp xếp đồ đạc, quản lý thời gian, đến việc quan sát và tôn trọng thiên nhiên.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Câu chuyện của chị Dương sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng đây là một cách dạy con tuyệt vời, giúp trẻ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc lái xe đường dài một mình với ba con nhỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chị Dương cho biết chị đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra xe trước chuyến đi và luôn tuân thủ luật giao thông.

Kế hoạch cho tương lai

Chị Dương dự định sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến đi tương tự trong các kỳ nghỉ tiếp theo. “Tôi muốn các con có một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm, thay vì chỉ biết đến trường và điện thoại”, chị chia sẻ. Chuyến đi không chỉ là kỳ nghỉ hè, mà còn là món quà tinh thần vô giá mà chị dành cho các con.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình