Lời kêu cứu 'Tôi không thể thở' giữa đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp
Lời kêu cứu 'Tôi không thể thở' giữa nắng nóng kỷ lục tại Pháp

Hơn 44 triệu người dân Pháp đã phải sống trong tình trạng cảnh báo đỏ cao nhất về nắng nóng trong tuần này, khi nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi và vẫn ở mức nguy hiểm vào ban đêm. Nhiều người dân, đặc biệt là những người sống trong các căn hộ cách nhiệt kém, đã lên tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng.

Lời kêu cứu từ những căn hộ nóng như lò nướng

Samira, 35 tuổi, mẹ đơn thân sống trong một căn hộ ở tầng bảy của khu nhà ở bê tông tại Ris-Orangis, phía nam Paris, chia sẻ: “Hôm qua tôi ngồi khóc, tôi nghĩ mình sắp chết”. Căn hộ của cô, giống như hàng triệu căn hộ khác ở Pháp, cách nhiệt kém và thiếu cửa chớp bên ngoài. “Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ cả ngày. Tôi không thể thở, cảm thấy chóng mặt, không khí ngột ngạt”, cô nói. “Nhà tôi nóng như lò nướng, không thể chịu nổi. Tôi chỉ có thể dùng quạt trong thời gian ngắn vì sợ tốn tiền điện. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được hai tiếng. Tôi kiệt sức rồi.”

Cậu con trai 10 tuổi của Samira, Issam, theo học tại một trong số 1.800 trường học ở Pháp đã phải đóng cửa vì nhiệt độ quá cao. “Lớp học của cháu ở tầng trên cùng nóng đến 40 độ,” Issam nói. “Trời quá nóng để học, nên chúng cháu chỉ chơi trò chơi.” Cậu thường đi ngủ lúc 9 giờ tối nhưng gần đây thức đến nửa đêm vì chỉ có thể ra ngoài vào rất muộn hoặc rất sớm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nắng nóng cực độ gây ra nhiều hệ lụy

Nắng nóng cực độ đã dẫn đến ô nhiễm không khí gia tăng, số ca nhập viện tăng cao, trường học phải đóng cửa và nhiều chuyến tàu bị hủy. Mất điện kéo dài cho hàng nghìn hộ gia đình từ Brittany đến phía đông nam, khiến người dân không thể làm mát bằng quạt điện hoặc đóng rèm cửa điện. Hàng trăm nghìn gia cầm đã chết vì nắng nóng, làm quá tải các dịch vụ thu gom xác gia cầm.

Roland, 20 tuổi, một sinh viên đang thực tập công tác thanh niên, cho biết: “Chúng tôi cố gắng đóng cửa chớp và ở trong căn hộ tối nhưng không có không khí. Thật là chán nản. Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng tôi không dùng quạt điện vì tốn quá nhiều tiền.”

Nhà ở cách nhiệt kém – vấn đề nghiêm trọng

Tác động của đợt nắng nóng đã trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể do tỷ lệ lớn các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của Pháp không được thiết kế để đối phó với nhiệt độ cao. Paris, một trong những thành phố đông dân nhất châu Âu, nổi tiếng với hệ thống nhà ở cách nhiệt kém, từ lâu đã được coi là thủ đô có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao nhất trên lục địa.

Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fondation pour le Logement (Quỹ Nhà ở) công bố tháng này cho thấy, một nửa số nhà ở Pháp không có đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn trong việc chịu đựng cái nóng trong nhà của họ. Maïder Olivier, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách khí hậu tại tổ chức này, cho biết: “Một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm tình hình là các hộ gia đình không có khả năng thoát thân.” Nhiều cư dân sống trong các khu nhà ở bê tông hóa cao độ thiếu không gian xanh, thường xuyên làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao mà không có máy lạnh, phải di chuyển trên những chuyến xe buýt đông đúc, nóng bức và không đủ khả năng đi nghỉ mát vào mùa hè.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những mảnh đời khốn khó

Tại Grigny, một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, từng làm việc trong bếp khách sạn, đã khóc khi đứng dưới căn hộ tầng bốn của mình, nơi ông cảm thấy nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40 độ C. “Tôi đang cảm thấy ngột ngạt,” ông nói. “Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ của tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không ngủ được, nó nóng như lò nung vậy.” Ông cho biết đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, kéo theo những vấn đề khác như bệnh tật và tình trạng thiếu nhà ở trở nên tồi tệ hơn.

Noah, 22 tuổi, sinh viên thực tập về truyền thông, sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao nhất ở Paris, dưới mái kẽm cách nhiệt kém và không có cửa chớp. “Trong nhà hoàn toàn ngột ngạt, chúng tôi không bao giờ ngủ được quá bốn tiếng. Ban công thì bé xíu nên chúng tôi đặt một chiếc bể bơi trẻ em lên đó rồi ngồi ngâm mình. Ngoài cách đó ra, chúng tôi còn biết làm gì nữa?”, Noah nói.

Chính phủ bị chỉ trích vì thiếu chuẩn bị

Chính phủ Pháp đã bị chỉ trích vì thiếu sự chuẩn bị và cắt giảm kinh phí cho các dự án nhằm thích ứng cơ sở hạ tầng với khủng hoảng khí hậu. Samira cho rằng: “Chính phủ chỉ hành động vào phút chót, chưa có biện pháp lâu dài để bảo vệ người dân.” Theo The Guardian.