Người mẹ Venezuela quỳ cảm ơn lính cứu hộ Việt Nam
Một tuần sau trận động đất kinh hoàng tại bang La Guaira, Venezuela, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy thi thể cô bé Camila, 16 tuổi, dưới đống đổ nát của tòa nhà chung cư 5 tầng. Người mẹ, Maria Elena, đã quỳ xuống ôm lấy tay các chiến sĩ, nói trong nước mắt: "Gracias, Việt Nam!"
Hành trình tìm kiếm đầy nguy hiểm
Đài truyền hình quốc gia Venezuela (VTV) ghi lại khoảnh khắc Maria Elena bám chặt tay Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ. Dù bất đồng ngôn ngữ, giọt nước mắt của người mẹ đã nói lên tất cả. Con gái chị, Camila, đã gọi điện thoại cho mẹ trước khi tòa nhà sập, sau đó tín hiệu mất hẳn. Năm ngày Maria đứng nhìn xe xúc lật vô vọng, cho đến khi đoàn cứu hộ Việt Nam đến với thiết bị dò tìm sóng âm và chó nghiệp vụ.
Các chiến sĩ Việt Nam phải bò trườn qua khe hở hẹp, nơi các khối bêtông có thể sập bất cứ lúc nào do dư chấn. Chú chó berger của Bộ đội Biên phòng đã đánh hơi thấy dấu hiệu tại một kẽ nứt sâu. Camera dò tìm luồn qua khe hẹp phát hiện góc áo phông xanh da trời – màu áo Camila mặc sáng hôm đó.
Cuộc giải cứu đầy nhân văn
Không dùng máy xúc, các chiến sĩ dùng tay và xẻng nhỏ, tỉ mẩn gạt từng viên gạch vụn, mồ hôi thấm đẫm áo thun xanh mang cờ đỏ sao vàng. Khi thi thể Camila được đưa ra nguyên vẹn, Maria Elena lao đến ôm con, tiếng khóc xé lòng. Ngay sau đó, chị quay sang các chiến sĩ, quỳ xuống ôm lấy bàn tay đầy vết xước và máu của người lính công binh, liên tục nói: "Gracias, Việt Nam!"
Báo điện tử địa phương La Guaira Digital tối hôm đó đã đăng tít lớn: "Những người lính từ nửa kia bán cầu đã mang lại sự an ủi cuối cùng cho người mẹ Venezuela". Tác giả bài báo viết rằng người dân Venezuela sẽ không bao giờ quên hình ảnh những người lính Việt Nam, đến đây không phải tìm vinh quang, mà để nhặt nhạnh từng chút hy vọng và niềm an ủi cho gia đình bản địa.
Tinh thần quốc tế cao cả
Giữa thảm họa, tình người và tinh thần quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ và chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đã thắp lên đốm lửa ấm áp tại tâm chấn La Guaira. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã biểu dương đoàn Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela, yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế. Tính đến ngày 1/7, đoàn đã đưa 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.



