Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vào sáng 17/7 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến chiều cùng ngày, trận lũ đã khiến 1 người chết, 5 người mất tích và 2 người bị thương. Trong số những người mất tích có cháu Phạm Bảo Châm (11 tuổi), cháu Phạm Xuân Trường (8 tuổi), bà Lường Thị Xương (45 tuổi), bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi) cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than và bà Phạm Thị Liên (31 tuổi) ở xã Than Uyên.
Diễn biến trận lũ quét
Anh Dương Văn Chính (38 tuổi, trú bản Đội 9, xã Mường Than) cho biết, đây là trận lũ lớn nhất mà anh từng chứng kiến. Ngay cả những người cao niên trong vùng cũng khẳng định chưa từng thấy trận lũ nào có quy mô và sức tàn phá khủng khiếp như vậy. Theo anh Chính, nước lũ bắt đầu đổ về từ khoảng 7 giờ sáng. Chỉ trong vòng một giờ, cơn lũ đạt đỉnh điểm với sức nước cực mạnh, cuốn theo đất đá, cây gỗ tràn qua khu dân cư, nhanh chóng kéo sập một số bức tường nhà cấp 4.
Sau đó, nước lũ chảy dọc theo quốc lộ 32 (QL32) khoảng 500-600 mét, biến mặt đường thành một dòng sông, rồi tràn xuống cánh đồng hoa màu rộng lớn của người dân. Tính từ đỉnh núi, dòng lũ đã quét qua một đoạn dài khoảng 3-4 km. Anh Chính mô tả: "Một số người dân ở nhà cấp 4 nhanh chóng chạy lũ nhưng không giữ được tài sản do nước về quá nhanh. Cánh đồng lúa rộng lớn của người dân bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất cát và gỗ lớn". Đau đớn hơn, một số người dân không chạy kịp đã bị lũ cuốn trôi và mất tích.
Cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân
Anh Chiến, một người dân xã Mường Than, cho biết trưa cùng ngày, anh nhận được tin gia đình bạn anh là anh Nguyễn Thanh H. cùng vợ và 2 con bị nước lũ cuốn trôi. Anh lập tức cùng người dân đi tìm kiếm. Đi dọc theo dòng nước lũ, họ phát hiện anh H. bị chấn thương ở chân, cách vị trí ban đầu khoảng 2-3 km. Giữa dòng nước chảy xiết, anh H. may mắn bám được vào một mỏm đất nhô lên và trèo lên đó. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vợ và 2 con của anh H. vẫn chưa được tìm thấy. Một người dân nghẹn ngào kể: "Lúc sáng nước lũ còn nhỏ, chỉ cuốn trôi một căn nhà bên cạnh. Nhưng một lúc sau nước dâng quá nhanh, mẹ con nó không kịp chạy, giờ mất cả mẹ lẫn con rồi".
Thiệt hại về cơ sở hạ tầng và giao thông
QL32, tuyến đường huyết mạch dài 384 km nối Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Lai Châu, đã bị nước lũ phủ kín hàng mét mặt đường bằng đất đá và cây cối, gây tê liệt giao thông. Ngoài ra, các tuyến đường tỉnh khác như QL279 cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Tại Km76+250 trên QL12 đi Điện Biên, thuộc địa bàn bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, sạt lở đã làm mất đường và chưa thể khắc phục xong.
Về nhà ở, tại xã Pa Ủ có 5 nhà bị sạt lở, xã Mường Than có 13 nhà tại các bản Đội 9, 11, Sắp Ngụa bị lũ quét làm sập hoàn toàn, phải di chuyển sơ tán khẩn cấp. Một số khu vực hiện đang bị cô lập, gồm bản Mường Mít, Hát Nam, Khoang, Vè, bản Chít, Nậm Sáng và Đội 11.
Công bố tình huống khẩn cấp
Trước tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Đồng thời, ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, áp dụng phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai trên toàn địa bàn. Lực lượng chức năng, bao gồm công an tỉnh, đã khẩn trương hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.



