Hàng trăm người dân Tokyo và du khách quốc tế đã đổ về Công viên Yoyogi (quận Shibuya) vào cuối tuần qua để tham dự Lễ hội Di sản châu Phi (Africa Heritage Festival). Sự kiện diễn ra trong hai ngày 24-25/6/2026, mang đến không gian văn hóa đậm chất châu Phi giữa lòng thủ đô Nhật Bản.
Âm nhạc và ẩm thực châu Phi
Lễ hội quy tụ hơn 30 gian hàng ẩm thực, trình diễn nhạc sống và các điệu múa truyền thống từ nhiều quốc gia châu Phi như Nigeria, Ghana, Kenya và Nam Phi. Khách tham quan được thưởng thức các món ăn đặc trưng như jollof rice, thịt nướng suya, bánh mì chapati, cùng các loại nước giải khát từ trái cây nhiệt đới.
Trên sân khấu chính, các nghệ sĩ Nhật Bản và châu Phi đã biểu diễn những bản nhạc sôi động với trống djembe, kora và đàn mbira. Ban tổ chức cho biết có khoảng 500 nghệ sĩ và tình nguyện viên tham gia chương trình.
Hoạt động văn hóa và giao lưu
Ngoài ẩm thực và âm nhạc, lễ hội còn tổ chức các lớp học nhảy Afrobeat, vẽ henna, triển lãm trang phục truyền thống và khu vực trò chơi dân gian dành cho trẻ em. Một góc đặc biệt dành cho các bài thuyết trình về lịch sử và văn hóa châu Phi, thu hút đông đảo sinh viên và người yêu thích văn hóa.
Chị Maria Tanaka, một người Nhật gốc Nigeria, chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy lễ hội ngày càng lớn mạnh. Đây là cơ hội để giới thiệu văn hóa châu Phi đến với bạn bè Nhật Bản và thế giới."
Kết nối cộng đồng
Lễ hội Di sản châu Phi được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Hội người châu Phi tại Nhật Bản phối hợp với chính quyền quận Shibuya thực hiện. Năm nay, sự kiện thu hút khoảng 3.000 lượt khách tham quan, tăng 20% so với năm ngoái.
"Chúng tôi muốn xóa bỏ định kiến về châu Phi và tạo cầu nối văn hóa giữa hai châu lục," ông Kenji Suzuki, trưởng ban tổ chức, cho biết. "Âm nhạc và ẩm thực là ngôn ngữ chung giúp mọi người xích lại gần nhau."
Lễ hội khép lại với màn trình diễn ánh sáng và nhạc hội đường phố, hứa hẹn sẽ tiếp tục quay lại vào năm sau với quy mô lớn hơn.



