Trận lũ lớn tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã cuốn trôi một trại nuôi rắn, khiến gần 900 con rắn, bao gồm cả hổ mang độc, thoát ra ngoài môi trường. Sự việc xảy ra vào ngày 18/10, sau khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng.
Chi tiết vụ việc
Trại nuôi rắn của ông Nguyễn Văn Hùng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Theo thống kê, có khoảng 900 con rắn các loại, trong đó có rắn hổ mang, rắn ráo, rắn cạp nong... đã thoát ra ngoài. "Tôi mất trắng toàn bộ số rắn, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng", ông Hùng cho biết.
Nguy cơ cho người dân
Việc rắn độc thoát ra ngoài gây nguy hiểm trực tiếp cho người dân trong vùng lũ. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo người dân cẩn thận khi di chuyển, tránh tiếp xúc với rắn. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi được khoảng 200 con, nhưng số còn lại vẫn đang lang thang trong khu vực.
Tác động đến cộng đồng
Người dân lo lắng về sự an toàn, đặc biệt là trẻ em. "Chúng tôi rất sợ, không dám cho con ra ngoài chơi", chị Nguyễn Thị Lan, một người dân địa phương, chia sẻ. Các cơ quan y tế cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp rắn cắn.
Biện pháp khắc phục
Chính quyền huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng tìm kiếm, bắt lại rắn. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách phòng tránh và xử lý khi gặp rắn. "Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện, cho biết.



