Kỷ vật chiến trường gây nghẹn ngào tại Đà Nẵng
Kỷ vật chiến trường gây nghẹn ngào tại Đà Nẵng

Sáng 21.7, tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), Ban Quản lý di tích và danh thắng TP.Đà Nẵng khai mạc trưng bày chuyên đề "Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân", hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

90 hiện vật gốc và bộ sưu tập tranh ký họa

Chuyên đề giới thiệu 90 hiện vật gốc là kỷ vật của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đang được lưu giữ tại quần thể, cùng bộ sưu tập tranh ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền đất nước của họa sĩ Đặng Ái Việt. Theo ban tổ chức, mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích của chiến tranh mà còn lưu giữ ký ức về tuổi trẻ, lòng yêu nước, tình đồng đội, tình cảm gia đình và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Những kỷ vật gây xúc động

Từ những chiếc ba lô bạc màu, chiếc ca, cuốn sổ tay, cây sáo, những lá thư viết vội giữa chiến trường đến giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công..., mỗi kỷ vật đều tái hiện chân thực cuộc sống, tâm hồn và sự hy sinh thầm lặng của người lính. Du khách bật khóc khi tham quan các di vật và thông tin về các Mẹ Việt Nam anh hùng. Một du khách nước ngoài chăm chú chiêm ngưỡng các hiện vật.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không gian trưng bày ba phần

Không gian trưng bày được chia thành ba phần. Phần thứ nhất, "Những kỷ vật đi cùng năm tháng - Ký ức không phai mờ", tái hiện đời sống và tinh thần lạc quan của người lính. Phần thứ hai, "Những bức thư từ cuộc chiến - Tình yêu, niềm tin và khát vọng hòa bình", giới thiệu những lá thư chất chứa nỗi nhớ quê hương, gia đình, tình yêu và niềm tin vào ngày thống nhất. Phần thứ ba, "Hành trình tri ân - Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và sự tiếp nối truyền thống", tôn vinh hình tượng các Mẹ, trưng bày giấy báo tử, thư động viên và Bằng Tổ quốc ghi công.

Thông điệp tri ân và giáo dục

Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tọa lạc trên đỉnh núi Cấm, lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ (người có 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại hy sinh), là công trình tưởng niệm lớn nhất Đông Nam Á. Ban Quản lý mong muốn tạo không gian tưởng nhớ trang nghiêm, giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị hòa bình, trân trọng hy sinh của các thế hệ đi trước. Trưng bày diễn ra từ 21.7 đến 15.8.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình