Gần 60 năm sau ngày hy sinh, bộ hồ sơ và kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được trao lại cho gia đình ngay tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) vào tối 26/7. Ông Huỳnh Văn Mười, em trai liệt sĩ, ôm hộp di vật trên tay, đưa anh "Hai Quên" trở về quê nhà ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
Bên trong hộp kỷ vật là những đồ dùng bình dị: bút bi, lược, ví da, chai dầu gió... Những vật dụng quen thuộc này trở thành cầu nối đưa người lính trở về sau gần sáu thập kỷ. Bà Nguyễn Thị Lệ, người vừa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, lặng người trên sân khấu khi lắng nghe câu chuyện về chồng. Đến lúc nhận lại những kỷ vật, người phụ nữ 80 tuổi chỉ biết lau nước mắt, gật đầu mãn nguyện.
Xác nhận danh tính liệt sĩ
Tối 26/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác nhận bộ hài cốt được tìm thấy vào đợt khảo sát sơ bộ hôm 23/6 tại công viên Lê Thị Riêng chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người anh trai mà gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm hàng chục năm. Trước đó, qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, Đơn vị 962. Ông hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực cầu Chữ Y.
Đại diện gia đình họ Huỳnh, ông Huỳnh Văn Nhỏ nghẹn ngào nhận lại di vật của người anh trai đi bộ đội khi mới 16 tuổi, gần 60 năm không trở về. "Giờ được nhìn thấy anh mình trở lại, chúng tôi mừng đến nghẹn lời", ông chia sẻ.
Hành trình tri ân và xúc động
Bà Nguyễn Thị Lệ rưng rưng nước mắt trong suốt thời gian diễn chương trình tri ân tối 26/7. Dù sức khỏe yếu, bà vẫn đi lại nhiều chuyến từ quê Tây Ninh lên công viên Lê Thị Riêng mỗi khi có những thông tin mới về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Những kỷ vật được trao về gia đình không chỉ đánh dấu sự trở về của một người lính, mà còn là lời tri ân dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện cầu truyền hình đặc biệt "Sao sáng dẫn đường" tại 4 điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM). Tại điểm cầu TP.HCM, hàng trăm đại biểu và thân nhân tham dự, lắng nghe câu chuyện về hành trình đưa các liệt sĩ trở về sau nhiều thập kỷ.
Vợ liệt sĩ xúc động với ảnh phục dựng
Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ đã bật khóc khi lần đầu gặp lại liệt sĩ Huỳnh Văn Quên qua tấm ảnh phục dựng. Tấm ảnh này được trao cho vợ và các em ông trong cảm xúc nghẹn ngào. Sau 58 năm, gia đình có tấm hình để thờ người chồng, người anh thân yêu. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vào ngày 18/7/2026. Người phụ nữ 80 tuổi nghẹn ngào vì hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời.



