Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Ký ức Tổ quốc gọi tên' đã diễn ra tại Hà Nội, tái hiện hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc sau chiến tranh. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả và để lại nhiều cảm xúc sâu lắng.
Những câu chuyện chưa kể
Chương trình kể về những người lính đã hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt. Theo Ban tổ chức, hiện cả nước còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập. Nhiều gia đình vẫn ngày đêm mong mỏi người thân trở về.
Một trong những câu chuyện xúc động là về liệt sĩ Nguyễn Văn A, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Mãi đến năm 2023, hài cốt của anh mới được tìm thấy và đưa về quê nhà. 'Chúng tôi không bao giờ ngừng hy vọng', người thân của anh chia sẻ.
Nghệ thuật kết nối quá khứ
Chương trình sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, kịch nói và trình chiếu 3D để tái hiện không khí chiến tranh và nỗi đau mất mát. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết: 'Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ'.
Đặc biệt, màn trình diễn 'Những người con chưa trở về' đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Hình ảnh những người mẹ già ngồi bên bàn thờ con trai, với nén hương khói mong manh, gợi lên nỗi đau dai dẳng.
Ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Ngoài giá trị nghệ thuật, chương trình còn kêu gọi cộng đồng chung tay tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo Thượng tướng Nguyễn Văn A, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam: 'Mỗi hài cốt tìm được là một nén hương thơm cho người đã khuất'.
Chương trình đã gây quỹ được hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hành trình tiếp nối
Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tương tự tại nhiều tỉnh thành. Mục tiêu là nâng cao nhận thức và huy động nguồn lực cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.
Kết thúc chương trình, khán giả đã thắp nến tri ân tại tượng đài Bắc Nam. Hình ảnh hàng ngàn ngọn nến lung linh trong đêm tối như những linh hồn nhỏ bé đang dần trở về với đất mẹ.



