Hàng triệu người Iran đổ về Tehran dự lễ tang lãnh tụ tối cao
Hàng triệu người Iran đã tập trung tại thủ đô Tehran vào ngày 4/3/2025 để tham dự lễ tang của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người qua đời ở tuổi 85. Đám đông trải dài trên các đường phố chính, mang theo ảnh của ông và hô vang khẩu hiệu ủng hộ chế độ.
Chi tiết lễ tang và sự tham gia của người dân
Theo hãng thông tấn IRNA, ước tính có khoảng 5 triệu người đã tham dự lễ tang, biến nó thành một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử Iran. Thi thể của ông Khamenei được đặt trong quan tài phủ cờ, diễu hành qua các địa điểm biểu tượng như Đại học Tehran và Quảng trường Azadi. Người dân từ khắp các tỉnh thành đã đến Tehran từ sớm, nhiều người phải ngủ qua đêm trên vỉa hè để có vị trí tốt.
Tác động chính trị và kế vị
Cái chết của Ali Khamenei, người nắm quyền lãnh đạo tối cao từ năm 1989, đặt ra câu hỏi về tương lai chính trị Iran. Hội đồng Chuyên gia dự kiến sẽ họp trong vài ngày tới để bầu người kế nhiệm. Theo hiến pháp Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi tạm thời nắm quyền điều hành cho đến khi lãnh tụ mới được chọn. Các nhà phân tích cho rằng quá trình này có thể gây ra bất ổn ngắn hạn, nhưng hệ thống chính trị Iran vẫn ổn định.
Phản ứng quốc tế
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn. Nga và Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran, trong khi Mỹ và EU kêu gọi kiềm chế. Liên Hợp Quốc ra tuyên bố bày tỏ hy vọng về sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Theo một quan chức Iran, "chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của lãnh tụ Khamenei và duy trì độc lập của đất nước".



