Hàng triệu người dân Iran đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei
Hàng triệu người dân Iran đã đổ ra đường phố Tehran để tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, người vừa qua đời ở tuổi 85. Đám tang diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, với dòng người kéo dài hàng km.
Quy mô đám tang chưa từng có
Theo hãng thông tấn IRNA, ước tính có khoảng 5 triệu người tham gia lễ tang, biến đây thành một trong những đám tang lớn nhất trong lịch sử Iran. Các tuyến đường chính dẫn đến trung tâm Tehran bị tắc nghẽn hoàn toàn, nhiều người phải đi bộ hàng giờ để đến nơi tổ chức lễ.
Người dân bày tỏ lòng tiếc thương
Nhiều người mang theo ảnh của Đại giáo chủ, khóc nức nở và hô vang khẩu hiệu. Một người dân tên Mohammad Reza cho biết: "Ông ấy là cha đẻ của dân tộc, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cống hiến của ông." Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc để đảm bảo trật tự.
Nghi lễ và kế hoạch an táng
Thi hài Đại giáo chủ được đặt trong quan tài bọc vải đen, di quan qua các địa danh lịch sử của Tehran trước khi được đưa đến nghĩa trang Behesht-e Zahra để an táng. Lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn, trong đó có Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia Hồi giáo.
Tác động chính trị và xã hội
Cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai chính trị Iran. Giới phân tích cho rằng, cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra phức tạp, nhưng sự đoàn kết của người dân trong đám tang cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của ông.



