Hàng nghìn người tiễn biệt Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính tại chùa Tiêu Sơn
Hàng nghìn người tiễn biệt Ni trưởng Thích Đàm Chính

Sáng 19/5, tại chùa Tiêu Sơn, khu phố Tiêu Thượng, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân thập phương đã thành kính tham dự lễ nhập kim quan Giác linh Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính. Không khí trang nghiêm, tiếng chuông chùa ngân vọng, nhiều người xúc động tiễn biệt vị Ni trưởng đức cao vọng trọng của Phật giáo miền Bắc.

Lễ nhập kim quan diễn ra trang nghiêm

Buổi lễ được cử hành theo nghi thức Phật giáo truyền thống. Do chùa Tiêu Sơn nằm trên quả đồi, không gian hạn chế, ban tổ chức đã chia thành nhiều đoàn lên viếng theo thứ tự nhằm tránh ùn ứ, đảm bảo sự trang nghiêm và an toàn. Nhiều Phật tử không giấu được xúc động khi nhắc đến Ni trưởng Thích Đàm Chính, người cả đời sống thanh bần, giản dị, luôn lấy tinh thần “hộ quốc an dân” làm kim chỉ nam trong hành đạo.

Chùa Tiêu Sơn không đặt hòm công đức

Không chỉ là chốn tổ giàu truyền thống Phật giáo, chùa Tiêu Sơn còn đặc biệt bởi nhiều năm qua không đặt hòm công đức, không đốt vàng mã và không làm lễ mặn. Bà Nguyễn Thị Xuyến (72 tuổi, phường Tam Sơn) cho biết nét thanh tịnh này đã được duy trì qua nhiều thế hệ. “Khi còn nhỏ theo người thân đi lễ chùa, tôi đã không thấy hòm công đức hay cảnh đốt vàng mã. Đến nay, nếp ấy vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Nhà chùa đề cao sự thành tâm, hướng con người tu tập bằng tâm thiện lành chứ không đặt nặng hình thức lễ nghi hay tiền bạc”, bà Xuyến nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản hồi từ người dân

Ông Trần Văn Hòa (58 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Khi bước vào chùa mà không thấy hòm công đức, tôi thực sự bất ngờ. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ lòng và thanh tịnh. Người đi lễ không bị phân tâm bởi tiền bạc, tập trung hơn vào lễ Phật và tĩnh tâm”. Theo ông, việc không đặt hòm công đức tạo nên sự khác biệt rõ rệt, giúp không gian tu tập yên bình, giản dị, đúng tinh thần cửa Phật.

Bà Lê Thị Hạnh (65 tuổi, Bắc Giang) cho rằng trong bối cảnh nhiều nơi đặt nhiều hòm công đức, cách làm của chùa Tiêu Sơn rất đáng quý. “Khi vào chùa, người ta cảm nhận được sự thanh sạch, không bị thương mại hóa không gian tâm linh. Điều đó giúp người dân thêm niềm tin vào sự thanh tịnh của đạo Phật”.

Chị Nguyễn Thu Trang (33 tuổi, công nhân tại Đại Đồng, Bắc Ninh) ấn tượng với sự mộc mạc, gần gũi của chùa. “Tôi từng đi nhiều chùa nhưng ở đây cho cảm giác rất khác. Không có cảnh chen lấn đặt lễ lớn hay nhiều hòm công đức. Mọi thứ giản dị và nhẹ nhàng”. Chị cho rằng quan niệm “công đức xuất phát từ tâm” rất đúng với tinh thần đạo Phật: “Người có tâm thiện lành, biết giúp đỡ người khác thì dù không bỏ nhiều tiền vẫn đáng quý”.

Sự mất mát lớn đối với địa phương

Ông Đỗ Mạnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn, cho biết sự viên tịch của Ni trưởng là mất mát lớn với Giáo hội Phật giáo và nhân dân địa phương. “Ni trưởng là bậc chân tu mẫu mực, sống giản dị, thanh bần nhưng hết lòng vì cộng đồng, tích cực tham gia công tác mặt trận. Sự ra đi của Ni trưởng để lại niềm tiếc thương sâu sắc”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thân thế và cuộc đời hành đạo

Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính, đạo hiệu Viên Thông, thế danh Lê Thị Chính, sinh năm 1928 tại thôn Vo Trung, xã Hội Xá, huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội (nay thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội). Năm 1943, bà xuất gia tu học tại chùa Kim Thành, Hưng Yên, làm đệ tử của sư tổ Thích Đàm Nhiệm. Sau đó, Ni trưởng tu học tại chùa Thanh Đặng, Hưng Yên. Với đạo hạnh và uy tín, Ni trưởng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như nguyên Chứng minh tối cao Phân ban Ni giới tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Sơn cũ.

Suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, tận tụy phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ni trưởng viên tịch lúc 6h50 ngày 18/5 tại chùa Tiêu Sơn, trụ thế 99 năm, hạ lạp 79 năm. Lễ nhập bảo tháp sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 20/5 tại vườn tháp chùa Tiêu Sơn.