Nghẹn lòng cậu học trò ở trọ dưới cầu thang cùng mẹ bệnh ung thư
Học trò ở trọ dưới cầu thang cùng mẹ ung thư

Nguyễn Anh Tuấn (lớp 12D1, Trường THPT An Khánh, P.Tân An, TP.Cần Thơ) và mẹ là bà Nguyễn Thị Ánh Vân (50 tuổi) đang sống trong một góc nhỏ dưới chân cầu thang tại khu trọ trên đường Võ Trường Toản, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ. Cha mẹ ly hôn từ khi Tuấn mới 2 tuổi, em theo mẹ mưu sinh suốt 16 năm qua. Hiện mẹ em bị ung thư vú và nhiễm độc giáp, phải đi rửa chén thuê từ 17 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Tuấn lo sợ việc học sẽ phải dừng lại vì không có tiền đóng học phí.

Chỗ ở chật chội dưới chân cầu thang

Chỗ ở của hai mẹ con chỉ là một góc nhỏ dưới chân cầu thang, bên trên là các phòng trọ sinh viên. Diện tích khoảng 10 m2, không có không gian riêng tư. Ngoài nhà vệ sinh kín đáo, chiếc nệm ngủ, tủ quần áo và chỗ nấu ăn đều lộ thiên. Giá thuê chỉ 800.000 đồng/tháng, rẻ hơn nhiều so với phòng bình thường (hơn 2 triệu đồng/tháng). Tuấn chia sẻ: "Phòng bình thường, tính luôn điện, nước giá thuê hơn 2 triệu đồng/tháng. Chỗ cầu thang thì chủ trọ bao hết, chỉ lấy 800.000 đồng. Bây giờ cái gì rẻ thì mẹ con em ưu tiên".

Mẹ bệnh tật vẫn lam lũ kiếm sống

Bà Vân từng bán bánh mì, nhưng khi phát hiện ung thư vú, việc điều trị tiêu tốn hơn 400 triệu đồng. Bệnh tình khiến bà mất khách, phải nghỉ bán. Hai năm trước, bà lại phát hiện nhiễm độc giáp, hiện đang uống thuốc; nếu không giảm sẽ phải phẫu thuật. Dù vậy, bà vẫn nhận rửa chén thuê từ chiều tới rạng sáng. "Sức khỏe không ổn định nên tôi rất khó tìm được việc làm. May mắn có chủ quán hiểu và thông cảm hoàn cảnh nên tôi không áp lực. Đồ ăn thừa của khách, chủ quán cũng cho tôi gom mang về để đỡ tiền", bà Vân bộc bạch.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ước mơ học tập và nỗi lo tương lai

Tuấn mong muốn được học tiếp lên cao đẳng hoặc học nghề. Em có một bộ máy tính cũ được bác cho hồi đầu năm 2026, coi đó là vật dụng quý giá nhất. Tuy nhiên, em lo sợ không có tiền đóng học phí. Cha em đã đi bước nữa và có hai con nhỏ nên không thể hỗ trợ. "Em rất lo khi mẹ đang bệnh mà dùng thức ăn cũ nhưng nói thế nào cũng không lung lay được mẹ. Bây giờ nghĩ thấu rồi nên em cùng ăn với mẹ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó", Tuấn nói.

Nghị lực vượt khó của cậu học trò

Cô Trần Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, cho biết: "Tuấn rất hiền, sống tình cảm và có ý chí vươn lên. Suốt 3 năm THPT, em duy trì học lực khá, nền nếp và ý thức học tập tốt. Nếu được giúp đỡ vào giảng đường hẳn Tuấn sẽ không làm phụ lòng mọi người". Trong suốt mùa hè năm lớp 10 và 11, Tuấn từng đi phụ bán tạp hóa để đỡ đần mẹ. Em thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ khi thấy bà gù lưng xuyên đêm bên những chồng chén bẩn, đôi tay lở loét vì bị "nước ăn".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình