Sáng 27/6, tại Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM), chương trình trao tặng sách “Cùng xây thư viện Võ Thị Sáu - Thắp sáng tri thức cho thế hệ tương lai” đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm phụ huynh và học sinh. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng Báo Dân trí trao tặng 550 đầu sách cho Không gian đọc cộng đồng tại đây.
Nghệ sĩ giao lưu và biểu diễn
Chương trình có sự đồng hành của các nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn, Hồ Quang Mẫn, Công Nương cùng MC Chu Tấn Văn. Các tiết mục văn nghệ, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật đã tạo không khí gần gũi, sôi nổi, giúp các em nhỏ hào hứng với ngày hội sách.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn, người yêu sách và từng tham gia nhiều tác phẩm lịch sử như phim Mưa đỏ, đã trò chuyện và động viên các em. Anh chia sẻ: “Không gian đọc cộng đồng không chỉ là nơi lưu giữ những cuốn sách mà còn mở ra cơ hội để tri thức được lan tỏa đến nhiều thế hệ. Tôi mong các em chăm ngoan, hiếu thảo, không ngừng đọc sách để bay cao, bay xa.”
Khoảnh khắc đáng nhớ là khi Hứa Vĩ Văn cùng các em nhỏ hòa giọng ca khúc Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ. Anh bước xuống khu vực khán giả, cùng các em hát vang, tạo nên bầu không khí thân thiện.
Kỷ niệm tuổi thơ và sự sẻ chia
Diễn viên Hồ Quang Mẫn xúc động chia sẻ ký ức tuổi thơ gắn với vùng đất Đất Đỏ. Anh sinh ra tại xã Tam An (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), chỉ cách Đất Đỏ một cánh đồng lúa. Tham gia trao học bổng, anh nói: “Tôi sinh ra trong gia đình làm nông, điều kiện không khá giả. Mỗi suất học bổng đều quý giá, là động lực để cố gắng. Tôi vẫn nhớ cuốn truyện Thằng Bờm từng được tặng.”
Hồ Quang Mẫn còn đưa con gái nhỏ tham gia chương trình. Anh mong con hiểu về lòng nhân ái, biết yêu thương và chia sẻ. Tình cờ, anh gặp lại người bạn học cũ, hiện là giáo viên âm nhạc phụ trách tiết mục thiếu nhi.
Không gian đọc ý nghĩa
Diễn viên Công Nương trao học bổng, sách và giao lưu với học sinh. Cô đánh giá không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu là mô hình giàu ý nghĩa, vừa tạo điểm sinh hoạt văn hóa miễn phí, vừa nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Cô chia sẻ: “Tôi từng có tuổi thơ vào nhà sách đọc nhờ vì khó khăn. Hôm nay các em có không gian đọc miễn phí, hy vọng sách và học bổng tiếp thêm động lực nuôi dưỡng tình yêu tri thức.”
MC Chu Tấn Văn cho rằng việc xây dựng thư viện tại đây là sự kết nối giữa giáo dục truyền thống và văn hóa đọc. “Mỗi cuốn sách hôm nay có thể là hạt giống của một ước mơ,” anh bày tỏ.
Hoạt động văn nghệ và tri ân
Các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu biểu diễn hai tiết mục Bác Hồ người cho em tất cả và Em yêu mùa hè quê em. Ảo thuật gia Kady Trường khuấy động sân khấu với những màn biểu diễn tương tác, nhận được sự thích thú của các em nhỏ.
Ban tổ chức ghi nhận sự đồng hành của nhiều đơn vị: Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, Hệ thống nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Công ty TNHH Giải trí Tổng hợp Thu Trang, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Sài Gòn, Công ty Văn hóa Hương Trang, Thạc sĩ Trang Minh Hà, cùng các nghệ sĩ Nguyễn Công Nương, Hồ Quang Mẫn, Hứa Vĩ Văn.



