Gặp lại mối tình đầu sau ly hôn, cặp đôi tái hợp xây tổ ấm 7 người
Gặp lại mối tình đầu sau ly hôn, tái hợp xây tổ ấm 7 người

Câu chuyện tình yêu tưởng chừng như đã kết thúc sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng số phận đã sắp đặt để họ gặp lại nhau và cùng nhau xây dựng một tổ ấm mới với 7 thành viên. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, Hà Nội) và anh Trần Văn Hùng (37 tuổi, Hà Nội).

Cuộc gặp gỡ định mệnh sau ly hôn

Cả hai từng là mối tình đầu của nhau thời cấp 3, nhưng vì nhiều lý do, họ chia tay và mỗi người đi theo con đường riêng. Chị Lan kết hôn năm 25 tuổi và có một con trai, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, dẫn đến ly hôn sau 5 năm. Anh Hùng cũng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con riêng.

Năm 2018, tình cờ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp, cả hai nhận ra tình cảm xưa vẫn còn nguyên. Sau nhiều lần trò chuyện, họ quyết định cho nhau cơ hội thứ hai. "Khi gặp lại anh ấy, tôi thấy trái tim mình vẫn rung động như ngày nào. Chúng tôi đã từng yêu nhau sâu đậm, và giờ đây, sau tất cả, chúng tôi lại tìm thấy nhau", chị Lan chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tái hôn và xây dựng gia đình 7 người

Sau một năm tìm hiểu lại, họ quyết định tái hôn vào năm 2019. Điều đặc biệt, cả hai đều mang theo con riêng: chị Lan có một con trai, anh Hùng có hai con (một trai, một gái). Sau khi kết hôn, họ sinh thêm một bé gái chung, nâng tổng số thành 4 người con. Cùng với nhau, gia đình họ có 7 thành viên: vợ, chồng và 5 đứa trẻ.

"Nhiều người nói chúng tôi liều lĩnh khi tái hôn với người cũ và nhận nuôi con riêng của nhau, nhưng tình yêu và sự thấu hiểu đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn", anh Hùng tâm sự.

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc

Cả hai cho biết, bí quyết để duy trì hạnh phúc trong gia đình đông con là sự tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Họ luôn dành thời gian cho nhau và cho các con, tổ chức các hoạt động chung như du lịch, nấu ăn, chơi thể thao. "Chúng tôi coi các con như nhau, không phân biệt con riêng hay con chung. Tình yêu thương là thứ kết nối tất cả", chị Lan nói.

Hiện tại, gia đình họ sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì đã có nhau. Câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những ai đang do dự trước quyết định tái hôn sau ly hôn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình