Cây thủy tùng cổ thụ trong khuôn viên nhà thờ St. George tại làng Crowhurst, hạt Surrey (Anh), được cho là khoảng 4.000 năm tuổi, là một trong những cây cổ thụ nổi tiếng nhất nước Anh. Theo ghi chép lịch sử, cây từng hứng chịu một phát đạn đại bác trong thời Nội chiến Anh.
Phát hiện viên đạn trong thân cây
Năm 1820, khi người dân khoét rộng phần thân rỗng của cây để tạo thành một căn phòng làm nơi họp của giáo xứ, họ phát hiện một viên đạn đại bác mắc bên trong thân cây. Viên đạn được cho là từ một phát bắn chệch hướng nhằm vào một trang trại ở phía đối diện, nơi có thể từng là mục tiêu của lực lượng do Oliver Cromwell chỉ huy, theo thông tin từ làng Crowhurst.
Căn phòng bên trong thân cây
Sau khi được cải tạo, căn phòng bên trong thân cây được đặt bàn, ghế và lắp cửa gỗ. Đến năm 1845, phần mái của căn phòng bị sập trong một cơn bão lớn, nhưng cây vẫn tiếp tục sinh trưởng. Năm 1890, chiếc bàn không còn, song các băng ghế vẫn được giữ lại. Cây còn nổi bật với lớp vỏ màu hồng có những đường vân uốn lượn, một số người cho rằng các đường vân này tạo thành hình khuôn mặt của một ông lão.
Cây trong văn hóa đại chúng
Cây thủy tùng Crowhurst từng xuất hiện trong loạt phim tài liệu Meetings with Remarkable Trees của BBC và trong cuốn sách cùng tên do Thomas Pakenham xuất bản năm 1996. Đến nay, cây vẫn đứng trong khuôn viên nhà thờ St. George, với cánh cửa gỗ trên thân cây còn nguyên, gợi nhớ về quá khứ đặc biệt của mình.



