Tối 26.7, cầu truyền hình trực tiếp 'Sao sáng dẫn đường' đã diễn ra tại 4 điểm cầu di tích lịch sử, tái hiện xúc động hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôn vinh những người lính hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị tổ chức, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).
Những con số từ chiến dịch 500 ngày đêm
Theo ban tổ chức, tính đến ngày 26.7, tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), các lực lượng chức năng đã quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ hài cốt tập thể, cùng 66 bộ di vật. Đây là kết quả của 'chiến dịch 500 ngày đêm' nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thất lạc. Những con số này minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự
Tại Công viên Lê Thị Riêng, chương trình có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng có mặt. Các điểm cầu khác gồm tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).
Ba chương trong đêm tri ân
Chương trình được kết cấu thành ba phần: 'Những người chưa bao giờ khuất', 'Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm' và 'Trả lại tên cho các anh'. Xen kẽ các phóng sự xúc động về hành trình tìm kiếm là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tạo nên mạch kết nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng và hiện tại hòa bình.
Tại các điểm cầu, ban tổ chức đã dành những hàng ghế đầu trang trọng để đặt các di vật như mũ cối, ba lô, dép cao su - biểu tượng cho sự hiện diện của những người lính chưa trở về. Những cựu chiến binh, thương bệnh binh, đặc biệt là những người từng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đã tham dự đông đảo.
Câu chuyện từ người thân liệt sĩ
Ông Lê Chí Công, con trai anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về các kỷ vật mà mẹ ông để lại. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng nhận lại các kỷ vật của ông trong chương trình. Những khoảnh khắc này đã chạm đến trái tim người xem, nhấn mạnh ý nghĩa của việc trả lại tên cho các anh hùng đã hy sinh.
Ý nghĩa của chương trình
'Sao sáng dẫn đường' không chỉ là dịp tôn vinh những người làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', sống có trách nhiệm với lịch sử và trân trọng giá trị của độc lập, tự do. Chương trình kết nối bốn điểm cầu trên khắp cả nước, tạo nên một biểu tượng thống nhất của lòng biết ơn và tri ân.



