Cầu truyền hình chúc Tết Bính Ngọ 2026 kết nối Khánh Hòa với quân dân Trường Sa
Chiều ngày 11 tháng 2, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa thuộc phường Nha Trang, chương trình Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được tổ chức một cách trang trọng và đầy xúc động. Sự kiện này nhằm gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại đặc khu Trường Sa.
Lãnh đạo tỉnh tham dự và kết nối với các đảo xa
Tham dự chương trình có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; và ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng với đó là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa.
Chương trình đã thiết lập kết nối trực tuyến giữa đất liền với ba đảo quan trọng là Trường Sa, Sinh Tồn và Đá Tây. Tại điểm cầu đảo Sinh Tồn, cách đất liền khoảng 320 hải lý, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp giao lưu và thăm hỏi về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo, báo cáo rằng đảo đã tiếp nhận đầy đủ quà tặng, hàng hóa, lương thực và thực phẩm. Nhiều hoạt động đón xuân sôi nổi đã được tổ chức, chẳng hạn như hội thi bánh chưng xanh, trang trí, văn hóa văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống.
Những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là khi chị Lê Thị Kim Thi, 36 tuổi, một công dân tình nguyện ra đảo Sinh Tồn cùng chồng và hai con, được gặp gỡ cha mẹ là ông Lê Văn Tình và bà Phạm Thị Phương từ xã Cam Lâm, Khánh Hòa thông qua màn hình trực tuyến. Nhìn thấy gia đình con gái khỏe mạnh nơi đảo xa, ông Tình chia sẻ rằng gia đình ông cảm thấy hạnh phúc khi con cháu đang góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại điểm cầu đảo Đá Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã giao lưu với trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo. Chương trình cũng kết nối với hạ sĩ Phan Văn Thanh, một sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Nha Trang, người đã tình nguyện nhập ngũ và ra đảo từ tháng 7 năm 2025. Đây là lần đầu tiên anh đón Tết xa gia đình. Trong cuộc trò chuyện với cha mẹ là ông Phan Văn Khoa và bà Đặng Thị Thanh Giang từ phường Bắc Nha Trang, anh Thanh bày tỏ rằng dù xa nhà nhưng anh cảm thấy hạnh phúc và vinh dự về tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu.
Thông điệp "tất cả vì Trường Sa thân yêu"
Tại điểm cầu đảo Trường Sa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã giao lưu với trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo. Trung tá Quỳnh cho biết quân dân trên đảo rất vui mừng và xúc động khi nhận được lời chúc Tết từ lãnh đạo tỉnh. Ông hứa sẽ tổ chức một cái Tết vui xuân với phương châm sẵn sàng cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Trong lời chúc Tết của mình, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã nhấn mạnh thông điệp "tất cả vì Trường Sa thân yêu". Ông phát biểu: "Tiếng sóng Trường Sa và nhịp đập đất liền luôn hòa chung một nhịp. Dù có sự cách trở về địa lý, nhưng Trường Sa luôn ở trong lòng Khánh Hòa, luôn ở trong lòng cả nước".
Trao quà và hỗ trợ thiết thực
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao quà cho 10 gia đình thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác và sinh sống tại đặc khu Trường Sa. Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cũng trao học bổng cho 10 học sinh là con của các cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu này.
Một hoạt động đáng chú ý khác là bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, đã trao biểu trưng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vì biển, đảo Việt Nam. Hành động này thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chương trình cầu truyền hình chúc Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là một hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là dịp để củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa đất liền và các đảo xa. Sự kiện này đã mang lại niềm vui và động lực lớn lao cho quân dân nơi tuyến đầu, khẳng định tinh thần "Trường Sa luôn trong lòng cả nước".