Từ một vùng quê nghèo khó, nơi Bác Hồ từng về thăm chống hạn, nay đã trở thành một địa chỉ đỏ với những tác phẩm điêu khắc độc đáo. Đó là câu chuyện về làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước ở Đà Nẵng, nơi đã cho ra đời nhiều bức tượng Bác Hồ bằng đá.
Làng nghề điêu khắc đá Non Nước
Làng nghề điêu khắc đá Non Nước nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, có lịch sử hơn 400 năm. Đây là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm điêu khắc đá mỹ nghệ. Trong số các tác phẩm, tượng Bác Hồ là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất.
Hành trình từ Bác Hồ về thăm chống hạn
Năm 1960, Bác Hồ về thăm vùng chống hạn ở xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây, Bác đã động viên nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Sau chuyến thăm, người dân địa phương đã xây dựng một bức tượng Bác Hồ bằng đá để ghi nhớ công ơn của Người. Bức tượng được đặt tại khuôn viên Ủy ban nhân dân xã, trở thành điểm đến của nhiều du khách.
Địa chỉ đỏ hôm nay
Ngày nay, làng nghề Non Nước không chỉ sản xuất tượng Bác Hồ mà còn tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc khác, phục vụ nhu cầu trang trí nội thất và ngoại thất. Các nghệ nhân làng nghề đã không ngừng sáng tạo, đưa ra những mẫu mã mới, đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Đặc biệt, các bức tượng Bác Hồ bằng đá được chế tác tinh xảo, thể hiện lòng kính yêu của nhân dân đối với vị lãnh tụ vĩ đại.
Ngoài ra, làng nghề còn thu hút du khách bởi các sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo như tượng Phật, linh vật, đồ trang trí sân vườn. Du khách có thể tham quan xưởng sản xuất, tận mắt chứng kiến quy trình chế tác đá thủ công tinh xảo của các nghệ nhân.
Với sự phát triển của du lịch, làng nghề Non Nước đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đây thực sự là một địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ những kỷ niệm về Bác Hồ và tinh hoa nghề điêu khắc đá của Việt Nam.



