Công chúa Leonor: 3 năm huấn luyện quân sự khắc nghiệt trước khi làm Nữ vương
Công chúa Leonor: 3 năm huấn luyện quân sự khắc nghiệt

Hoàn tất huấn luyện quân sự ba năm

Vua Felipe VI đã ôm chầm lấy Công chúa Leonor tại sân duyệt binh Học viện Không quân và Vũ trụ San Javier sau khi trao Huân chương Công trạng Hàng không Đại Chữ thập. Khoảnh khắc hiếm hoi này đánh dấu việc Leonor hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm, bước chuẩn bị quan trọng nhất để trở thành Nữ vương tương lai của Tây Ban Nha.

Hành trình từ thao trường đến đại dương và bầu trời

Tháng 8/2023, ở tuổi 17, Leonor gia nhập Học viện Quân sự Tổng hợp Zaragoza (Lục quân). Trên quân phục mang tên "Borbón Ortiz", cô được gọi là "Học viên Borbón", sống cùng đồng đội, thức dậy sớm, tập thể lực, hành quân, bắn súng. Năm thứ hai, tại Học viện Hải quân Marín, cô lên tàu buồm Juan Sebastián de Elcano, vượt hơn 17.000 dặm qua Đại Tây Dương trong 5 tháng. Năm 2025, tại Học viện Không quân và Vũ trụ San Javier, cô lái máy bay Pilatus PC-21 và thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên vào cuối năm, cùng huấn luyện nhảy dù quân sự.

Ý nghĩa của chương trình huấn luyện

Theo truyền thống Hoàng gia Tây Ban Nha, người kế vị sẽ trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Mỗi quân chủng mang một bài học riêng: Lục quân dạy kỷ luật, Hải quân dạy tinh thần đồng đội, Không quân rèn quyết định nhanh. Leonor sẽ là nữ quân chủng đầu tiên sau hơn 150 năm, kể từ Nữ vương Isabella II năm 1868.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tương lai phía trước

Sau tốt nghiệp, Leonor học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid và đảm nhận thêm nhiệm vụ hoàng gia. Ba năm huấn luyện chứng minh rằng năng lực lãnh đạo không được thừa kế mà được hình thành từ thao trường, biển cả và bầu trời.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình