Câu chuyện tình bất tử: Bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Chuyện tình bất tử: Bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Ngày 21/7/2026, tỉnh Tây Ninh chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một câu chuyện tình yêu bất tử xuyên suốt hơn nửa thế kỷ. Trường hợp hiếm hoi này gợi nhớ đến bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao, nơi chuyện tình giữa anh bộ đội và cô du kích cũng đầy bi tráng. Trong khi Núi Đôi kể về nữ du kích hy sinh, thì ở đây, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là người ra đi, để lại bà Lệ với lời thề son sắt.

Hành trình hơn 50 năm chờ đợi

Bà Nguyễn Thị Lệ và anh giải phóng quân Huỳnh Văn Quên đã đính ước trước khi ông lên đường chiến đấu. Sau nhiều năm mất tin, gia đình liệt sĩ nhận được giấy báo tử, nhưng tình yêu của bà Lệ không hề phai nhạt. Dù không có đám cưới chính thức, mẹ liệt sĩ Quên đã đeo nhẫn cưới và đôi hoa tai cho bà Lệ, coi bà là con dâu trọn nghĩa vẹn tình. Hơn 50 năm qua, bà Lệ sống thủy chung, làm tròn bổn phận dâu con, dù chưa từng có ngày chung sống vợ chồng.

Biểu tượng của lòng thủy chung

Bà Nguyễn Thị Lệ được ví như 'hòn vọng phu thời hiện đại', thậm chí còn vĩ đại hơn khi chưa từng sống chung hay có con, nhưng đức hạnh và lời thề không đổi. Mẹ bà Lệ là mẹ Việt Nam anh hùng, đã hiến dâng hai con trai cho Tổ quốc. Nay bà Lệ trở thành vợ liệt sĩ, một trường hợp hiếm hoi không có tiền lệ. Câu chuyện tình yêu này đẹp và lãng mạn hơn cả cổ tích, bi thương mà hùng tráng, khiến người nghe cảm phục.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đề xuất làm phim về chuyện tình bất tử

Nhiều người cho rằng câu chuyện của bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xứng đáng trở thành nguyên mẫu cho một bộ phim về người vợ liệt sĩ trung hậu, đảm đang. Gần đây, các phim như Mưa đỏ, Địa đạo - mặt trời trong bóng tối đã nhận được nhiều lời khen. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027), việc xây dựng kịch bản và khởi quay phim về mối tình này trong năm nay là hoàn toàn khả thi, thể hiện lòng tri ân sâu sắc.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng đang mong chờ kết quả xét nghiệm ADN để sớm đưa hài cốt ông về quê nhà. Tên của người chồng chưa cưới là Quên, nhưng bà Nguyễn Thị Lệ và cả dân tộc Việt Nam không bao giờ quên các anh hùng liệt sĩ và những người vợ, người mẹ liệt sĩ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình