Chàng Trai Tây Ninh Và Hành Trình Bảo Tồn Những Giống Ngựa Quý Hiếm
Chàng Trai Tây Ninh Bảo Tồn Giống Ngựa Quý Hiếm

Chàng Trai Tây Ninh Và Hành Trình Bảo Tồn Những Giống Ngựa Quý Hiếm

Ít ai ngờ rằng, tại ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, lại tồn tại một "ốc đảo" đầy đam mê, nơi giấc mơ bảo tồn các giống ngựa quý đang được vun đắp từng ngày bởi chàng trai trẻ Phùng Chí Đại. Trang trại rộng hơn 4.200 m² này không chỉ là nơi trú ngụ của những con ngựa đặc biệt mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự kiên trì vô bờ bến.

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Và Người Thầy Đặc Biệt

Phùng Chí Đại, một chàng trai dáng thư sinh với gương mặt trắng trẻo, đón chúng tôi trong tiếng hí vang của đàn ngựa đang ung dung gặm cỏ. Tuy vẻ ngoài có phần nghệ sĩ, Đại chính là chủ nhân của những con ngựa quý được giới mộ điệu nhắc đến với sự trân trọng. Câu chuyện đằng sau nông trại này càng trở nên đặc biệt hơn khi chúng tôi gặp ông Baudron Jeans Yuer, một người Pháp gốc Việt, đại diện cho gia tộc lừng danh trong nghề nuôi ngựa đua từ thời Pháp thuộc. Thật bất ngờ, ông Baudron chính là cha nuôi của Đại, và mối liên kết giữa họ bắt nguồn từ khát vọng chung: bảo tồn những di sản ngựa quý của một thời huy hoàng.

Ông Baudron chia sẻ với ánh mắt đượm buồn nhưng giọng nói hào sảng: "Cả đời tôi gắn bó với những con ngựa đua từng làm rực sáng các trường đua Việt Nam. Khi trường đua đóng cửa, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thấy Đại quá thương và muốn bảo tồn giống ngựa quý, tôi đã nhận cậu ấy làm con nuôi để truyền nghề". Chỉ một câu nói, đủ để thấy tình cảm và mục tiêu chung đã gắn kết hai người đàn ông vong niên này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Chú Ngựa Với Câu Chuyện Đầy Cảm Xúc

Từ năm 2020 đến nay, Đại đã đầu tư mua tổng cộng 10 con ngựa thuộc các giống quý như Ả Rập từ trang trại của đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, cùng với giống ngựa Hoàng gia Anh và Mông Cổ. Hiện tại, chỉ còn 5 con vượt qua được thử thách của thời tiết, bệnh tật và rủi ro tự nhiên. Ông Baudron nhấn mạnh: "Nuôi ngựa đua, ngựa quý không chỉ cần kỹ thuật công phu, mà rất cần tình thương và sự kiên trì".

Đàn ngựa của Đại mang những cái tên đẹp và ý nghĩa như Đại Phú Gia, Vang Nữ Vương, Thu Ngân, Thảo Nguyên và Messi. Mỗi con đều có dáng vẻ riêng biệt và câu chuyện thú vị đằng sau. Ví dụ, Thu Ngân là nàng ngựa Ả Rập 7 tuổi với đôi mắt to, sâu và biểu cảm, từng là ngựa đua hớp hồn nhiều người. Ông Baudron giải thích: "Ngựa Ả Rập có sống mũi hơi lõm hoặc cong nhẹ, thân ngắn nhưng dung tích phổi lớn giúp hoạt động bền bỉ, vai đổ và hài hòa giúp chuyển động uyển chuyển".

Đại Phú Gia, chàng ngựa đực 5 tuổi quậy phá, là hậu duệ của Khôi Nguyên 2, con ngựa từng vô địch trường đua Phú Thọ. Ông Baudron cho biết: "Đại Phú Gia thuộc giống ngựa Hoàng gia Anh, với chân dài thon, thân cao như vận động viên, mặt và cổ thẳng". Những câu chuyện về dòng dõi này khiến nông trại như khoác lên lớp hào quang của một thời đại đã qua.

Hành Trình Gian Khó Và Tín Hiệu Sinh Sôi

Trong số các câu chuyện, hành trình cứu Thảo Nguyên - con ngựa giống Mông Cổ với dáng lùn, cổ ngắn và gương mặt "khắc khổ" - có lẽ là cảm động nhất. Khi nghe tin nó sắp bị đem giết mổ, Đại đã không ngần ngại bay ra Tây Bắc để mua lại và cứu sống. Thảo Nguyên có thể không lanh lợi như những con ngựa khác, nhưng giống Mông Cổ này lại ít bệnh, chịu đói rét tốt và dai sức trong công việc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nuôi ngựa quý đòi hỏi chi phí lớn và công sức không ngừng, nhưng Đại chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Ông Baudron tâm sự: "Tôi từng khóc khi nhìn những con ngựa quý bị đưa vào lò mổ". Còn Đại, với ánh mắt sáng ngời, khẳng định: "Em nhất quyết nuôi đàn ngựa và nhân rộng lên đến khi nào trong túi không còn đồng nào".

Để duy trì đàn ngựa, Đại đã phải đánh đổi nhiều thứ, từ việc bỏ ra số tiền lớn mua ngựa, thuê đất, thuê nhân công đến chi phí thức ăn và thuốc men. Chàng trai này còn mở một quán cà phê kết hợp dịch vụ cưỡi ngựa chụp hình để tạo nguồn thu, nhưng vẫn khó lòng bù đắp hết chi phí.

Trước lúc chia tay, Đại háo hức tiết lộ tin vui: có hai con ngựa đang mang thai, với "tác giả" là Messi, chàng ngựa giống Ả Rập. Thảo Nguyên đã mang thai được 3 tháng, còn Thu Ngân là 5 tháng. Tín hiệu sinh sôi này như một món quà ý nghĩa trong năm Bính Ngọ, dành cho những người yêu thích các giống ngựa lừng danh. Ở nông trại nhỏ ấy, giữa làn gió phảng phất mùi cỏ và tiếng hí vang, chúng tôi thấu hiểu rằng khi tình yêu đủ lớn, con người có thể giữ lại những phần đẹp đẽ của quá khứ cho tương lai.