Mắc viêm não tự miễn, sau gần 2 tháng chạy chữa, chị Nguyễn Thị Yến (SN 1991, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) vẫn trong tình trạng nguy kịch. Gia đình lâm cảnh kiệt quệ. Khi biết kinh phí chữa trị cho vợ cần thêm 400 triệu đồng, người chồng là anh Nguyễn Khắc Thành (SN 1987) ôm mặt bật khóc.
Bệnh nhân viêm não tự miễn nguy kịch sau gần 2 tháng điều trị
Tại phòng Hồi sức tích cực, Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, chị Yến nằm bất động, cơ thể tiều tụy giữa máy thở, dây truyền dịch và các thiết bị hồi sức. Chị nhập viện ngày 1/5 trong tình trạng sốt cao kéo dài, co giật nhiều, rối loạn ý thức và hành vi.
Bác sĩ Phan Văn Toàn, Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn kháng thụ thể NMDAR. Đây là bệnh lý diễn biến phức tạp, nặng nề, có nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, nếu được điều trị sớm và tích cực, bệnh nhân có thể vượt qua giai đoạn nguy kịch và phục hồi hoàn toàn”.
Tình trạng hiện tại và chi phí điều trị
Hiện chị Yến diễn biến rất nặng: động kinh khó kiểm soát, hôn mê, viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn. Bác sĩ chỉ định thay huyết tương (PEX), hạ thân nhiệt chỉ huy, sử dụng kháng thể đơn dòng trong liệu pháp điều biến miễn dịch bậc 2, thở máy, kháng sinh liều cao phối hợp, thuốc kháng nấm, kiểm soát chức năng sinh tồn và nâng cao thể trạng. Dự kiến, tổng kinh phí điều trị cần thêm khoảng 400 triệu đồng.
“Sau gần 2 tháng điều trị liên tục, kinh tế gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ. Người chồng đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng không thể xoay xở nổi số tiền cần thiết. Chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Yến có thêm cơ hội được điều trị, vượt qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Toàn bày tỏ.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Anh Thành kể, vợ chồng anh có 2 con, đứa lớn 15 tuổi bị khiếm thính bẩm sinh. Ngoài ra, anh còn phải lo thuốc thang cho mẹ già 72 tuổi bị viêm đa khớp nặng. Anh Thành làm thuê đủ việc, thu nhập bấp bênh, gia đình 5 nhân khẩu luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Khi chị Yến lâm bệnh, anh Thành đã vay mượn họ hàng, bà con lối xóm hàng trăm triệu đồng để duy trì gần 2 tháng nằm phòng hồi sức, chạy máy thở, lọc máu. Nghe bác sĩ thông báo cần thêm 400 triệu, người đàn ông thuần nông chỉ biết ôm mặt oà khóc: “Chỗ nào vay được em đã gõ cửa hết rồi. Số tiền 400 triệu đồng ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ đến. Thực sự lúc này em không biết phải làm thế nào! Các bác ơi, xin cứu vợ em với!”.



