Trong những ngày qua, câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đang tìm kiếm con trai mất tích đã khiến nhiều người xúc động. Không chỉ vậy, hành động đẹp của bà con trong thôn khi tự nguyện đến giúp gia đình thu hoạch lúa đã lan tỏa tình làng nghĩa xóm ấm áp.
Con trai mất tích, gia đình lao đao
Anh Nguyễn Văn Hùng và vợ là chị Lê Thị Thủy có hai con. Con trai lớn là cháu Nguyễn Văn Nam (12 tuổi) mất tích từ ngày 17/10 sau khi đi học về. Gia đình đã báo công an và tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng anh Hùng suy sụp, không thể làm việc gì.
Đúng vào thời điểm gia đình đang đau buồn, ruộng lúa của họ đã đến kỳ thu hoạch. Nếu không kịp gặt, lúa sẽ bị hư hại, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Trong lúc khó khăn, bà con trong thôn đã tự nguyện đến giúp đỡ.
Dân làng đồng lòng thu hoạch lúa giúp
Ngay sau khi biết tin, hơn 30 người dân trong thôn đã mang theo liềm, máy gặt đến ruộng nhà anh Hùng. Họ làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, chỉ trong một ngày đã thu hoạch xong hơn 2 mẫu lúa. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng thôn, cho biết: "Thấy gia cảnh nhà anh Hùng khó khăn, bà con ai cũng thương. Chúng tôi kêu gọi mọi người giúp đỡ, ai có công góp công, ai có sức góp sức. Tình làng nghĩa xóm là vậy".
Chị Lê Thị Thủy xúc động chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn bà con. Nhờ có mọi người mà gia đình tôi vơi bớt phần nào gánh nặng. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm con, hy vọng cháu sớm trở về".
Lan tỏa tình người trong khó khăn
Hành động đẹp của người dân thôn Nghĩa Lộc đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người bày tỏ sự cảm động trước tinh thần tương thân tương ái giữa lúc hoạn nạn. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là động viên tinh thần to lớn đối với gia đình anh Hùng.
Hiện tại, công an huyện Nghĩa Đàn vẫn đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm cháu Nam. Mọi thông tin về cháu đều được người dân cung cấp kịp thời cho cơ quan chức năng.



