Bất lực nhìn vợ con bị lũ cuốn: Người đàn ông sống sót kể lại
Bất lực nhìn vợ con bị lũ cuốn: Người đàn ông sống sót kể lại

Anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, trú bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) là một trong những người may mắn sống sót sau trận lũ quét rạng sáng 17/7, nhưng nỗi đau mất vợ và hai con khiến anh không thể nguôi ngoai. Trận lũ đã cướp đi sinh mạng của 6 người, 2 người vẫn mất tích, để lại tang thương cho bản làng.

Khoảnh khắc nước lũ ập đến

Anh Hải kể, khi cả gia đình đang ngủ, vợ anh phát hiện nước tràn vào nhà liền gọi mọi người thức dậy. Anh chạy ra ngoài định lấy dây thừng buộc vào gốc cây để làm điểm bám, nhưng nước dâng quá nhanh, đồ đạc nổi lên khiến anh không tìm thấy dây. Quay lại, cả nhà không còn lối thoát.

“Đó là những phút giây tôi không bao giờ quên được. Cả nhà ôm chặt nhau, đứng trụ ở góc tường cho đến phút cuối. Ít phút sau, bức tường đổ sập, đè lên 4 người và chúng tôi rơi xuống dòng nước đục ngầu”, anh nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng

Khi cả nhà bị cuốn đi, anh vẫn nghe tiếng vợ hét: “Anh ơi cứu Trường với!”. Trường là con trai út của anh. “Tôi thấy thằng bé chìm xuống rồi nổi lên, đầu rớm máu. Tôi cố vươn tay, gọi tên con, nhưng dòng nước xiết cuốn tôi đi nhanh đến mức không kịp với ai”, anh xót xa nhớ lại.

Anh cũng bị nước cuốn, dính đầy nước và cát trong miệng, gần như mất ý thức. Sau một hồi bị vùi dập, anh trôi dạt vào gò đất cao, nhưng chỉ 15 phút sau, đợt nước lớn kèm gốc cây cuốn tan gò đất, anh lại bị cuốn trôi đến gò đất thứ hai.

Giây phút sinh tử và sự giải cứu

“Lúc đứng ở gò đất thứ 2, tôi biết mình bị cuốn xa khoảng 2 km. Nước lũ cao bằng tầng 1 ngôi nhà, kèm cây gỗ va đập khiến tôi không còn sức đứng vững. Tôi run lẩy bẩy vì rét và đau nhức”, anh kể. May mắn, chiếc điện thoại trong túi vẫn hoạt động, anh gửi vị trí cho người bạn tên Tuấn nhờ cứu giúp.

30 phút sau, Tuấn cùng đồng nghiệp và lực lượng chức năng đến. Dòng nước quá rộng và chảy xiết, mọi người phải đan tay thành sợi dây người để kéo anh vào bờ. “Tôi chờ đợi trong sợ hãi, nhìn gò đất bị nước bào mòn hai phần ba, chỉ mong mọi người đến nhanh. Họ đến kịp, nếu không tôi đã bị cuốn đi lần nữa”, anh nói.

Sau khi được cứu, anh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Than Uyên cấp cứu, nhưng vợ và hai con của anh đã không qua khỏi. Thi thể của họ đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình