Bật khóc khi thấy mặt cha liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ nhờ phục chế ảnh
Bật khóc khi thấy mặt cha liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Ngày 24/7, tại xã Bến Hải (Quảng Trị), Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình "Trao tặng quà thân nhân và phục chế di ảnh anh hùng liệt sĩ". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Xúc động nhận di ảnh cha liệt sĩ sau hơn 50 năm

Bà Dương Thị Kỷ (xã Bến Hải) không kìm được nước mắt khi nhận bức ảnh phục chế khuôn mặt rõ nét của cha mình – liệt sĩ Nguyên Thoại. Cha bà hy sinh khi bà còn rất nhỏ, gia đình suốt hàng chục năm chỉ mong có một bức ảnh tử tế để thờ cúng. "Giờ đây, nhờ các chiến sĩ công an mà gia đình đã được toại nguyện", bà Kỷ xúc động nói.

Tri ân bằng hành động thiết thực

Thượng tá Hoàng Tùng Sinh, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: "Mỗi bức di ảnh được trao tặng hôm nay là sự kết tinh của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân cùng các đơn vị đồng hành đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc phục chế những di ảnh đã phai mờ theo năm tháng không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh của người đã khuất mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trao tặng 12 di ảnh phục chế

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao di ảnh phục chế cho thân nhân của 12 gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Nhiều người không kìm được xúc động khi lần đầu nhìn thấy rõ nét khuôn mặt người thân đã hy sinh. Dịp này, chương trình cũng phối hợp với Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình trao tặng nhiều phần quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình