Trong căn phòng nhỏ trên tầng 4 tại nhà anh Hào ở thôn Chi Đông, xã Quang Minh, Hà Nội, với bộ bút chấm bi dùng trong làm móng tay, bút sơn và bút bi không mực, chiếc kéo cong vốn dùng trong phẫu thuật, dao điêu khắc cùng những vỏ lon nước giải khát tưởng chừng chẳng liên quan hội họa, Hào đã tạo nên những bức tranh nổi, từ tranh thư pháp, tranh chân dung, hay tranh phong cảnh… mang vẻ đẹp rất riêng.
Quy trình sáng tạo từ vỏ lon
Những vỏ lon nước giải khát sử dụng xong được anh rửa sạch, phơi khô, tháo rời và duỗi phẳng ra. Sau đó, anh sẽ vẽ trực tiếp lên vỏ lon hoặc vẽ từ giấy rồi can lên. Do vỏ lon có kích thước nhỏ nên với những bức tranh có kích thước lớn hơn, anh phải tính toán và ghép các mảnh lại. Công đoạn tạo nổi cho tranh nhờ bộ bút chấm bi với nhiều kích thước dùng trong làm móng tay, phần nào giống như trong chạm, khắc, gò đồng hay bạc.
Anh Hào chia sẻ: “Phần khó nhất với anh là cắt định hình. Có những chi tiết của chữ, đường nét nhỏ, uốn lượn nhiều, khiến anh mất cả buổi mới hoàn thành, chưa kể vỏ lon mỏng không sao, vỏ lon dày hơn thì thời gian cắt sẽ lâu hơn.” Sau khi cắt xong, các chi tiết sẽ được anh Hào dùng keo dán lên trên nền tranh là da công nghiệp hoặc giấy. Phần lớn những bức tranh đều có màu trắng theo mặt sau của vỏ lon, rất nổi bật trên nền đỏ hoặc đen, nhưng vẫn có gam màu đỏ của môi son được cắt từ những lon Coca-Cola trong các bức tranh thiếu nữ hay gam màu xanh, đen của những chiếc lá trong tranh thủy mặc.
Hành trình vượt qua bệnh tật
Sinh năm 1987 tại Hà Nội, Nguyễn Đăng Hào từng có cuộc sống yên bình bên vợ và hai con. Tốt nghiệp Trường trung cấp Công nghiệp 3 Phúc Yên (nay là Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên) chuyên ngành máy tính, anh sau đó tự mở một cửa hàng nhỏ ở nhà và có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào năm 2022 khi anh phát hiện bị lao, trải qua bốn lần phẫu thuật chỉ trong vòng sáu tháng, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Biến chứng sau mổ khiến anh không thể nói rõ từng từ và không thể nói nhiều, nếu không người anh sẽ lả đi, tay chân run rẩy, mệt mỏi.
Buồn chán vì sức khỏe bản thân và cảm thấy mình trở thành gánh nặng, Hào thường tìm những nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Cách đây hơn ba tháng, anh chợt nhìn thấy lon Coca-Cola mà cô con gái 14 tuổi đã uống hết và vứt trong thùng rác. Trên lon có dòng chữ “Tái chế tôi” và anh tự hỏi sao mình không tái chế những vỏ lon nước giải khát. Hơn 10 năm trước, anh từng xem một người làm tranh từ vỏ lon nước giải khát ở Công viên Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và đã mày mò thử làm. Giờ đây, chàng trai vốn quen với việc cài đặt, lắp ráp hay sửa chữa máy tính và điện thoại quay lại với đam mê năm xưa.
Lan tỏa cảm hứng và thông điệp xanh
Chỉ hơn ba tháng miệt mài, Hào đã cho ra đời những bức tranh chân dung, tranh động vật, tranh thư pháp hay tranh phong cảnh, khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có cả những người bạn nước ngoài. Cô Lauryn Roberts (Australia) nhận xét: “Bạn có tài năng. Rất nghệ thuật và sáng tạo, bạn xứng đáng nhận được mọi lượt thích và chia sẻ. Hy vọng bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác!”. Anh Andreas Sorg (Đức) thốt lên: “Những tác phẩm nghệ thuật bạn tạo ra thật sự rất đẹp! Cảm ơn bạn rất nhiều vì nguồn cảm hứng này!”. Anh Đỗ Tiến Dũng ở phường Vũng Tàu (TP HCM) đánh giá: “Anh đã truyền cảm hứng và làm ra nhiều tác phẩm hay, đầy ý nghĩa”.
Nhiều người yêu thích tác phẩm của Hào đã gửi tặng anh cả thùng lon nước giải khát để anh vừa uống vừa có nguyên liệu sáng tạo. Những lời động viên đã tiếp thêm cho Hào động lực vươn lên, vượt qua nỗi đau bệnh tật, giúp anh lạc quan hơn. Đổi lại, anh luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin, kỹ thuật và dạy cách làm tranh cho những ai quan tâm, kể cả người nước ngoài.
Những vỏ lon nước giải khát bỏ đi giờ đã trở thành tác phẩm nghệ thuật mang một đời sống mới dưới bàn tay của Hào. Cũng như chính anh, khi tìm thấy một hành trình khác để sáng tạo, mưu sinh và lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường.



