Một thầy giáo trẻ tại TP.HCM đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh đồ sộ, với hàng trăm hiện vật từ thời chiến tranh Việt Nam. Bộ sưu tập này không chỉ là niềm đam mê cá nhân mà còn là tài liệu sống động để giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử.
Bắt đầu từ niềm đam mê lịch sử
Thầy giáo tên Lê Minh Quân (giáo viên môn Lịch sử tại một trường THPT ở TP.HCM) cho biết, niềm đam mê sưu tầm kỷ vật chiến tranh bắt đầu từ khi còn là học sinh cấp 2. Sau hơn 10 năm kiên trì, thầy đã tích lũy được nhiều hiện vật có giá trị, bao gồm mũ sắt, bi đông, lựu đạn thật đã qua sử dụng, và hàng trăm kỷ vật khác.
Những hiện vật độc đáo
Trong bộ sưu tập của thầy Quân, có nhiều món đồ độc đáo như mũ sắt của lính Mỹ, bộ đồ bay của phi công, và các loại súng đạn đã được vô hiệu hóa. Mỗi hiện vật đều được thầy gắn nhãn mác ghi rõ nguồn gốc và câu chuyện lịch sử đi kèm. Thầy chia sẻ: "Mỗi món đồ đều kể một câu chuyện riêng, giúp chúng ta hiểu hơn về quá khứ hào hùng cũng như mất mát của cha ông".
Giá trị giáo dục
Không chỉ dừng lại ở sưu tầm, thầy Quân còn thường xuyên mang các hiện vật đến lớp để minh họa cho bài giảng. Điều này giúp học sinh không chỉ học lịch sử qua sách vở mà còn được chạm vào những chứng tích thực tế. Nhiều học sinh cho biết, các buổi học có kỷ vật trở nên sinh động và dễ nhớ hơn.
Bộ sưu tập của thầy Quân đã thu hút sự quan tâm của đồng nghiệp và phụ huynh. Một số trường khác cũng mời thầy đến giới thiệu, góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử trong cộng đồng.



