Người hâm mộ Argentina 'đông lạnh' Harry Kane cầu may trước bán kết World Cup
Argentina 'đông lạnh' Harry Kane cầu may trước bán kết

Trước trận bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh, người hâm mộ Argentina đang thực hiện các nghi thức cầu may độc đáo, trong đó có việc bỏ tên đội trưởng Harry Kane vào ngăn đá tủ lạnh, theo Reuters.

Nghi thức 'đông lạnh' đối thủ

Nhiều cổ động viên Argentina viết tên Harry Kane lên giấy hoặc dùng thẻ sưu tập hình cầu thủ rồi đặt vào ngăn đá, với niềm tin rằng hành động này sẽ 'đóng băng' phong độ của đối thủ, giúp đội nhà thi đấu thuận lợi.

Ines Mutri, 13 tuổi, sống tại Buenos Aires, chia sẻ: 'Nhóm bạn của em có một nghi thức. Chúng em viết tên cầu thủ ngôi sao và thủ môn của đối phương lên cùng một tờ giấy rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Lần này bọn em sẽ đông lạnh tên Kane vì anh ấy là chân sút số một của tuyển Anh.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cabalas: Truyền thống lâu đời trong bóng đá Argentina

Đây là một phần của 'cabalas' – những điều kiêng kỵ và nghi thức cầu may ăn sâu vào văn hóa bóng đá Argentina. Người hâm mộ tin rằng chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến đội tuyển mất may mắn.

Các nghi thức phổ biến bao gồm kiêng nhắc tên đối thủ, mặc lại chiếc áo đấu cũ chưa giặt, ngồi đúng chỗ quen thuộc và ăn đúng món ăn trước mỗi trận đấu. Truyền thống này được củng cố bởi huyền thoại Carlos Bilardo, huấn luyện viên vô địch World Cup 1986, nổi tiếng với những điều mê tín như quy định thứ tự cầu thủ ra sân.

Huấn luyện viên đương nhiệm Lionel Scaloni cũng thừa nhận có nghi thức riêng: 'Tôi bước vào sân bằng chân phải trước rồi làm dấu thánh giá.'

Thời đại số và những biến tấu mới

Tại World Cup năm nay, người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh do AI tạo ra, mô tả các cầu thủ đối phương bị đóng băng trong khối băng. Ý tưởng này cũng được áp dụng ngoài đời thực.

Juan Pablo Calvo, 18 tuổi, cho biết sẽ bỏ tên Jude Bellingham vào ngăn đá vì cho rằng anh là 'một cầu thủ cực kỳ xuất sắc'. Calvo mặc chiếc áo giống mẫu áo Maradona từng mặc tại World Cup 1986 để xem trận bán kết.

Cuộc đối đầu lịch sử

Trận bán kết giữa Anh và Argentina nối dài một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất, nổi bật với bàn thắng 'Bàn tay của Chúa' của Diego Maradona năm 1986. Calvo nói: 'Dù Messi đã giành mọi danh hiệu, đây vẫn là cơ hội rất đặc biệt vì anh ấy chưa từng gặp tuyển Anh ở bán kết World Cup.'

Mutri sẽ xem trận đấu cùng 8 người bạn, tất cả đội cùng một kiểu mũ và ngồi đúng vị trí quen thuộc. Cô bé nhận xét: 'Em nghĩ trận đấu với tuyển Anh cũng sẽ căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng chắc chắn sẽ rất hay và đáng xem.'

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình