Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết Bính Ngọ 2026
Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm, chương trình hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho bệnh nhân ung thư và thân nhân đã được Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm phối hợp Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) tổ chức. Những chuyến xe đặc biệt này khởi hành vào ngày 22 và 26 tháng Chạp, mang theo niềm hy vọng sum vầy cho hàng trăm gia đình.
Những giọt nước mắt hạnh phúc khi cầm vé xe miễn phí
Trưa ngày 22 tháng Chạp, sân Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (cơ sở 2) tràn ngập tiếng nói cười xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào. Những chiếc xe khách xếp thành hàng dài với dòng chữ nổi bật: “Hỗ trợ bệnh nhân ung thư cùng gia đình và người khó khăn về nhà vui xuân Tết Bính Ngọ 2026”. Từng nhóm bệnh nhân ôm balo, túi thuốc trước ngực, ngồi chờ đợi với ánh mắt háo hức khó tả.
Bà Trần Thị Hân (66 tuổi, quê Cà Mau) ngồi nép sát mép ghế, hai tay ôm chặt chiếc túi đã sờn quai. Hơn một năm qua, tháng nào bà cũng lặn lội từ miền sông nước lên TP.HCM điều trị bướu cổ. “Vé xe ngày thường đã 200.000 đồng, nay tăng lên gần 300.000 đồng”, bà nói khẽ. Cả đi lẫn về, nếu có thêm người thân đi cùng, số tiền gần chạm ngưỡng cả triệu bạc. Khi nhận được vé xe miễn phí, bà không kìm được nước mắt: “Cầm vé mà nước mắt tôi trào ra. Chỉ cần được về nhà ăn tết với con cháu là mừng lắm rồi…”.
Vợ chồng bà Lương Thị Đắc (70 tuổi) và ông Lê Văn Mỹ (75 tuổi, quê Lâm Đồng) ngồi sát nhau trong niềm vui khôn tả. Ông Mỹ điều trị ung thư lưỡi và viêm phổi, đã nhập viện gần 20 ngày. Mỗi chuyến xe từ quê vào thành phố mất khoảng 6 tiếng, 250.000 đồng/người. Hai vợ chồng đi về là nửa triệu đồng, chưa kể tiền trọ hơn 1,1 triệu đồng/tháng. Bà Đắc trải lòng: “Tiền xe dịp tết năm nay nghe nói tăng gấp đôi, nghĩ đến mà lo. Nhờ có chuyến xe miễn phí này, vợ chồng tôi nhẹ được phần nào gánh nặng”.
Gánh nặng tài chính và khát khao đoàn viên
Ông Huỳnh Ngọc Phú (62 tuổi, quê Đắk Lắk) cẩn thận xếp lại xấp giấy tờ trước khi lên xe. Ông cho biết giá vé xe ngày thường đã 280.000 đồng/vé, nay tăng lên 470.000 đồng. Ông điều trị ung thư gan tại bệnh viện, đến tháng 2.2026 là tròn 1 năm. Chi phí chữa bệnh mà gia đình ông phải chi trả đã vượt quá 100 triệu đồng. Ở quê, vợ chồng ông làm nông, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm nặng gánh.
“Hôm nay được các nhà hảo tâm hỗ trợ chuyến xe về quê, tôi vui lắm. Kịp về nhà ăn tết với gia đình là quý lắm rồi”, ông Phú chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ. Những lời tâm sự này phản ánh thực trạng chung của nhiều bệnh nhân: chi phí điều trị cao, giá vé xe tăng mạnh dịp Tết khiến việc về quê trở thành ước mơ xa vời.
22 năm bền bỉ với hành trình thiện nguyện
Đứng cạnh những chuyến xe sắp lăn bánh, ông Nguyễn Đăng Hoàng (71 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm) lặng lẽ dõi theo từng bệnh nhân. Suốt 22 năm qua, ông bền bỉ đồng hành cùng những chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết. Những chuyến xe tỏa đi khắp các tỉnh như: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau… Năm nay, chương trình đã đưa khoảng hơn 500 bệnh nhân trở về quê sum vầy.
Trải lòng về cơ duyên gắn bó với hoạt động thiện nguyện, ông Hoàng nhớ lại: hơn 40 năm trước, khi bệnh nhân bước vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM gần như “đến cửa tử”, bởi ung thư khi ấy còn là căn bệnh khó điều trị. “Chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ là tôi thấy hết nỗi mất mát, bế tắc”, ông xúc động nói. Chính những ánh mắt ấy đã dẫn ông đến với con đường thiện nguyện và gắn bó cho đến hôm nay.
Bà Lăng Thị Hương (56 tuổi, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm) cũng đã âm thầm đồng hành cùng chương trình suốt 22 năm. Khi mẹ bà mắc ung thư phổi, bà là người chăm sóc tại bệnh viện. Chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn, bà cảm thương và quyết tâm giúp đỡ: “Tôi chỉ mong góp chút sức để hỗ trợ các bệnh nhân. Đây cũng là tâm nguyện của tôi”.
Những cánh tay vẫy chào đầy xúc động
Đến 13 giờ, các chuyến xe nổ máy, nối đuôi nhau rời khỏi sân bệnh viện. Những tình nguyện viên liên tục vẫy tay chào và hô to: “Bà con đi đường cẩn thận nghen”. Những cánh tay vẫy mãi cho đến khi xe khuất dần trong ánh chiều vàng dịu.
Chương trình không chỉ giúp người bệnh vơi bớt nỗi lo tiền bạc, mà còn mở ra một hành trình trở về đầy ý nghĩa sau những tháng ngày chống chọi bệnh tật nơi đất khách. Như lời ông Hoàng chia sẻ: “Mỗi lần nhìn xe lăn bánh, tôi thấy lòng mình ấm lại. Dù họ còn mệt vì bệnh, nhưng ánh mắt sáng lên khi biết mình sắp được về nhà. Chúng tôi chỉ mong góp chút sức để bà con có một cái tết sum vầy”.
Những chuyến xe 0 đồng này đã trở thành biểu tượng của tình người, sự sẻ chia và nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Chúng không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là cầu nối đưa những mảnh đời khó khăn về với gia đình, về với hơi ấm yêu thương trong những ngày Tết cổ truyền.



