Từ một ngôi chùa nhỏ chỉ hơn 400 m2, sư thầy Thích Nữ Viên Thuần đã biến chùa Phúc Diên (xã Tứ Kỳ, Hải Phòng) thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời khó khăn. Với hơn 10 năm trụ trì, sư thầy không chỉ mở rộng khuôn viên chùa lên 8.000 m2 mà còn gieo mầm thiện nguyện đến vùng biên giới, miền núi xa xôi.
Từ cửa thiền đến những miền yêu thương
Sinh ra tại Từ Sơn (Bắc Ninh), sư thầy tốt nghiệp Đại học Kinh tế rồi xuất gia, sau đó tiếp tục học Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thầy bán những chậu lan quý nhất để góp tiền hỗ trợ tâm dịch, đồng thời tham gia hiến máu nhân đạo và vận động phật tử cùng chung tay.
Quan điểm của sư thầy là: "Mọi đóng góp cho chùa đều là lộc Phật, để lãng phí cũng là có lỗi". Vì vậy, từ bao gạo, chiếc chăn đến đồ dùng học tập đều được sử dụng đúng người, đúng việc.
Những con số biết nói
Từ năm 2025 đến nay, sư thầy đã cùng Mặt trận Tổ quốc và các nhà hảo tâm xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn. Thầy trực tiếp thiết kế, theo sát thi công và lặng lẽ bù thêm chi phí phát sinh. Ngoài ra, thầy còn kết nối hỗ trợ chi phí điều trị cho 14 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, duy trì giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Đều đặn sáng thứ năm hàng tuần, tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, sư thầy cùng phật tử chuẩn bị hơn 600 suất cháo trao tận tay bệnh nhân, người nhà và lao động nghèo. Nhiều người sau khi nhận "lộc Phật" đã quay lại góp gạo, dầu ăn để duy trì nồi cháo.
Đầu tư cho giáo dục vùng cao
Chùa Phúc Diên hiện hỗ trợ trang thiết bị cho hai điểm trường ở vùng núi phía Bắc. Với sư thầy, đầu tư cho giáo dục là gieo hạt mầm hy vọng cho trẻ em vùng cao. Những chuyến thiện nguyện của thầy không chỉ dừng lại ở Tứ Kỳ mà còn vươn tới Hà Giang, biên giới xa xôi.
Thầy luôn mang theo cuốn sổ nhỏ ghi chép từng hoàn cảnh cần giúp đỡ. Mỗi trang sổ là một câu chuyện, một địa chỉ còn dang dở. Sự tử tế lặng lẽ ấy đã lan tỏa, biến ngôi chùa thành biểu tượng của lòng nhân ái giữa đời thường.



