Trong khi nhiều người ở tuổi "xế chiều" chọn nghỉ ngơi, ông Lê Trọng Kính, một giáo viên già tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, lại dành thời gian miệt mài bên những khung xe đạp rỉ sét. Với đôi tay lấm lem dầu mỡ, ông đã hồi sinh hàng trăm chiếc xe đạp cũ, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các em học sinh nghèo trong khu vực.
Căn nhà nhỏ trở thành xưởng sản xuất đặc biệt
Căn nhà nhỏ của ông Kính từ lâu đã không còn là nơi sinh hoạt bình thường mà biến thành một "xưởng sản xuất" đặc biệt. Tại đây, ông kết hợp kinh nghiệm của một người thợ lành nghề với tấm lòng của một nhà giáo để thực hiện công việc ý nghĩa. Mỗi ngày, ông miệt mài tháo dỡ, đánh rỉ, sơn lại và lắp ráp những bộ phận tưởng chừng bỏ đi, biến chúng thành những chiếc xe đạp vững chãi và sáng bóng như mới.
Hành trình kéo dài hơn 20 năm
Hành trình này của ông Kính đã bắt đầu từ ngày ông nghỉ hưu và kéo dài hơn hai thập kỷ. Trong suốt thời gian đó, ông không ngừng nỗ lực để giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp được ông sửa chữa không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, khuyến khích các em tiếp tục con đường học vấn.
Ông Kính chia sẻ rằng, niềm vui lớn nhất của ông là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em khi nhận được chiếc xe đạp mới. Điều này thúc đẩy ông tiếp tục công việc dù tuổi đã cao. Hành động của ông không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình các em mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.
Qua hơn 20 năm, ông Kính đã trở thành một biểu tượng của lòng tốt và sự kiên trì tại Ninh Bình. Công việc của ông nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ nhiều người dân địa phương, chứng tỏ rằng những hành động nhỏ bé có thể tạo ra tác động tích cực lớn lao đến cộng đồng.



