Bố mẹ nghèo bán sạch thóc không đủ tiền cứu con trai tai nạn nguy kịch
Bố mẹ nghèo bán thóc không đủ tiền cứu con tai nạn

Ngày 25/3, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (thôn 5, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang trong cảnh khốn cùng khi con trai là Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi) bị tai nạn giao thông nguy kịch. Anh Hùng cho biết, vợ chồng anh làm ruộng, thu nhập bấp bênh, không có tích lũy. Sau tai nạn, gia đình đã bán sạch số thóc dành dụm, vay mượn họ hàng nhưng chỉ gom được 30 triệu đồng, trong khi chi phí điều trị dự kiến lên tới 200 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Anh Hùng kể, ngày 18/3, Dũng đi xe máy từ nhà xuống trung tâm huyện, trên đường về thì bị xe tải tông từ phía sau. Dũng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ chẩn đoán Dũng bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, dập phổi, nguy cơ tử vong cao.

Gia đình có 4 người, gồm vợ chồng anh Hùng, mẹ già yếu và Dũng. Người con gái đầu đã lấy chồng, hoàn cảnh cũng nghèo. Anh Hùng làm thuê, vợ buôn bán nhỏ, mỗi tháng thu nhập khoảng 5 triệu đồng. "Tôi đi vay khắp nơi, họ chỉ cho vài trăm nghìn, không ai dám cho vay nhiều vì sợ không trả được", anh Hùng nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kêu gọi sự giúp đỡ

Hiện Dũng đang thở máy, chưa qua cơn nguy kịch. Bác sĩ cho biết nếu không có tiền mua thuốc và duy trì điều trị, tính mạng em sẽ nguy hiểm. Gia đình đã nhờ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm kêu gọi ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Lan, trưởng thôn 5, cho biết: "Gia đình anh Hùng thuộc diện hộ cận nghèo, nhà cửa xiêu vẹo. Chúng tôi đang vận động bà con góp tiền, nhưng số tiền rất ít ỏi".

Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản của anh Nguyễn Văn Hùng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh, số tài khoản: 3500201023456. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0987654321.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình