Hàng nghìn người dân đã tham dự lễ tưởng niệm đồng bào qua đời vì đại dịch COVID-19 diễn ra tại TP.HCM vào tối 26/11. Buổi lễ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức, thu hút đông đảo người dân và lãnh đạo thành phố.
Không khí trang nghiêm và xúc động
Lễ tưởng niệm diễn ra tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn người đã thắp nến, đặt hoa và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã khuất. Nhiều người không giấu được xúc động, bật khóc khi nhớ về người thân đã mất vì dịch bệnh.
Theo ban tổ chức, buổi lễ nhằm tri ân những hy sinh, mất mát của đồng bào trong cuộc chiến chống đại dịch. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người tại Việt Nam, gây đau thương cho nhiều gia đình.
Chia sẻ của người tham dự
Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân tham dự, chia sẻ: "Tôi mất mẹ vì COVID-19 vào năm ngoái. Hôm nay đến đây, tôi không kìm được nước mắt. Cảm ơn thành phố đã tổ chức buổi lễ này để chúng tôi có dịp tưởng nhớ người thân."
Nhiều người khác cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người đã hy sinh thầm lặng để bảo vệ cộng đồng.
Ý nghĩa của buổi lễ
Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã mất, mà còn là lời nhắc nhở về sự đoàn kết, tương thân tương ái trong khó khăn. Đại dịch COVID-19 đã để lại nhiều bài học quý giá về tinh thần cộng đồng và sự hy sinh.
TP.HCM là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Theo số liệu thống kê, thành phố ghi nhận hơn 500.000 ca mắc và hàng chục nghìn ca tử vong trong đợt dịch thứ tư.
Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm, với nhiều người hứa sẽ tiếp tục chung tay phòng chống dịch, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.



