Vụ việc ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ-LAB (đơn vị thành viên của PNJ), bị khởi tố vì buôn lậu hàng chục nghìn viên kim cương đang gây chấn động thị trường đá quý Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, số kim cương nhập lậu được các đối tượng xóa mã GIA gốc, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa trước khi bán ra thị trường.
Niềm tin – yếu tố cốt lõi bị xói mòn
Không phải kim cương hay giấy chứng nhận GIA, mà chính niềm tin của người tiêu dùng mới là thứ tạo nên sự vĩnh cửu của bất kỳ hàng hóa nào. Khi bỏ ra hàng tỉ đồng để sở hữu một viên kim cương, khách hàng đặt niềm tin vào doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín, sau đó mới đến giấy kiểm định. Tuy nhiên, vụ việc tại PNJ-LAB đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin đó.
Thị trường kim cương lao đao vì thật giả lẫn lộn
Thị trường kim cương đã trải qua nhiều cú sốc giảm giá trong những năm gần đây, nguyên nhân chính là sự bát nháo giữa hàng thật và hàng giả, hàng chính ngạch và hàng nhập lậu. Nhiều doanh nghiệp phải cấp thêm giấy khai sinh, giấy nhập khẩu để tạo niềm tin, nhưng vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương của PNJ-LAB khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.
Hệ lụy khôn lường cho người tiêu dùng
Hàng chục nghìn viên kim cương nhập lậu, giả giấy kiểm định đang trôi nổi trên thị trường. Người mua phải đối mặt với nguy cơ mất trắng khi muốn bán lại: doanh nghiệp biến mất, giá chỉ còn một nửa hoặc thấp hơn, thậm chí không ai thu mua. Thanh khoản kim cương vốn đã thấp, nay càng trở nên tồi tệ hơn.
Câu hỏi chưa có lời giải
Nhiều câu hỏi đang được đặt ra: PNJ-LAB bán số kim cương nhập lậu qua kênh nào? Khách hàng mua phải kim cương giả giấy tờ sẽ được giải quyết ra sao? Cơ quan điều tra đang làm rõ, nhưng niềm tin vào kim cương vĩnh cửu đã bị tổn hại nghiêm trọng. Một khi niềm tin bị phản bội, không có gì là vĩnh cửu.



