Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa
Chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. Người phụ nữ trẻ kiệt sức vì vừa điều trị bệnh, vừa phải nuôi mẹ già 70 tuổi và 4 đứa con nhỏ trong cảnh túng quẫn.
Trước đây, gia đình chị Hoa sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng làm thợ xây. Tuy nhiên, từ khi phát hiện mắc bệnh ung thư máu vào năm 2023, cuộc sống của gia đình chị rơi vào bế tắc. Chi phí điều trị tốn kém, chồng chị phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho vợ. Đến nay, gia đình đã nợ hơn 100 triệu đồng.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền
Mỗi tháng, chị Hoa phải lên viện truyền hóa chất 2 lần, mỗi lần tốn vài triệu đồng. Sức khỏe ngày càng yếu, chị không thể làm việc nặng. Mẹ chị đã già yếu, thường xuyên đau ốm. 4 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, đứa bé nhất mới 2 tuổi. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, thiếu thốn đủ bề.
Chị Hoa chia sẻ: "Tôi chỉ mong có đủ tiền chữa bệnh để kéo dài sự sống, nuôi các con khôn lớn. Nhưng giờ sức khỏe yếu quá, không làm được gì, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người."
Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Hoa, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ như muối bỏ biển so với chi phí điều trị dài ngày.
Rất mong các tấm lòng hảo tâm, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện chung tay giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: ... (sẽ cập nhật sau).



