TP.HCM oằn mình trong đợt nắng nóng gay gắt, người dân tìm mọi cách tránh nóng
Thành phố Hồ Chí Minh đang hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tăng cao đột ngột, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Tình hình thời tiết khắc nghiệt này buộc người dân, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, phải tìm kiếm các phương án đối phó để bảo vệ sức khỏe và duy trì sinh hoạt hàng ngày.
Những điểm trú nắng bất đắc dĩ giữa lòng thành phố
Trên nhiều tuyến đường trung tâm của TP.HCM, không khó để bắt gặp cảnh tượng người dân tìm kiếm những nơi mát mẻ để tránh cái nóng như thiêu đốt. Dưới những tán cây xanh hiếm hoi ven đường, người đi xe máy, shipper giao hàng dừng lại nghỉ chân, trong khi người đi bộ tranh thủ nép vào các khoảng râm mát. Không khí oi bức khiến mọi hoạt động di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tại các khu vực gần kênh rạch và sông Sài Gòn, những khoảng không mát mẻ dưới gầm cầu đã biến thành điểm dừng chân lý tưởng để tránh nóng và nghỉ trưa cho người lao động. Ở khu vực cầu Ba Son, nhiều người đã trải bạt, mắc võng, hoặc ngồi tựa lưng vào thành cầu, tận dụng làn gió từ sông thổi vào để xua đi cảm giác ngột ngạt. Với các tài xế xe ôm công nghệ và shipper giao hàng, đây được xem là điểm tránh nóng hoàn hảo trong đợt cao điểm nắng nóng này.
Cuộc sống bị đảo lộn vì thời tiết khắc nghiệt
Buổi trưa, nhiệt độ tại TP.HCM vẫn duy trì ở mức cao, khiến không khí càng thêm nóng bức. Nhiều người lao động phải tìm đến bóng râm của cây xanh để tạm nghỉ ngơi. Tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên, ông Nguyễn Văn Mạnh, một tài xế xe ôm, đã chọn một góc dưới bóng cây để nghỉ ngơi. Ông chia sẻ rằng thời tiết những ngày gần đây rất nóng, gây ra cảm giác khó chịu. Thậm chí, nhiều khách quen của ông đã chuyển sang sử dụng taxi để tránh nắng nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của ông.
Trong khi đó, tại một số vỉa hè trung tâm TP.HCM, nhiều người đã tấp vào các quán cà phê lề đường, tìm kiếm sự mát mẻ dưới những chiếc dù hoặc bóng râm. Ở gầm cầu Ba Son, phía phường Sài Gòn, nơi này đã trở thành điểm tránh nắng nóng lý tưởng cho giới xe ôm, shipper, và người lao động ngoài trời. Anh Lê Văn Thông, một tài xế xe buýt, đã mang võng ra cầu Ba Son để tránh nóng và nghỉ trưa. Anh khẳng định rằng đây là điểm tránh nóng tốt nhất ở giữa trung tâm thành phố.
Những hình ảnh sinh động về cuộc sống trong nắng nóng
Còn tại gầm cầu Nguyễn Văn Cừ, các tài xế xe ôm truyền thống chọn nơi đây làm điểm dừng chân chờ khách. Một tài xế khác thậm chí tranh thủ ngủ trên xe vào giữa trưa tại đây, cho thấy sự mệt mỏi do thời tiết gây ra. Những bóng mát cây xanh hiếm hoi trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng trở thành điểm dừng chân tạm thời cho người đi xe máy.
Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, một cụ già bán vé số đã chọn một góc bóng mát của cây xanh và che dù để tránh nắng. Ông cho biết thông thường ông đi bán ở nhiều nơi, nhưng vào giữa trưa, ông buộc phải ngồi lại một chỗ vì nắng nóng không thể chịu nổi. Chỉ đến khi chiều mát hơn, ông mới tiếp tục công việc của mình.
Không chỉ người lao động, giới trẻ cũng tìm cách thích nghi với thời tiết. Tại công viên Tao Đàn, một nhóm bạn trẻ đã chọn một góc mát mẻ để vui chơi và nhảy múa, biến không gian này thành nơi giải trí giữa cái nóng oi ả. Những hình ảnh này phản ánh rõ nét sự khắc nghiệt của thời tiết và khả năng thích nghi linh hoạt của người dân TP.HCM trong điều kiện khó khăn.



