TP.HCM nắng nóng kỷ lục: Dừng đèn đỏ trở thành 'cực hình kép' với tài xế công nghệ
Nắng nóng kỷ lục TP.HCM: Dừng đèn đỏ là 'cực hình kép'

TP.HCM nắng nóng kỷ lục: Dừng đèn đỏ trở thành 'cực hình kép' với tài xế công nghệ

Từ sáng sớm đến chiều muộn những ngày đầu tháng 4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh chìm trong đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ không ngừng tăng cao. Mặt đường nhựa như bị 'nướng' dưới cái nắng gay gắt, biến mỗi lần dừng đèn đỏ thành trải nghiệm ám ảnh đối với những người lao động mưu sinh trên yên xe.

Nỗi ám ảnh mang tên 'đèn đỏ' giữa trưa nắng

Trong những ngày thời tiết bức bối này, guồng quay mưu sinh vốn đã vất vả của các tài xế công nghệ càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những cơn gió thoảng qua khi xe chạy dường như không đủ sức xoa dịu cái nóng hầm hập bao trùm mỗi khi họ buộc phải dừng lại chờ đèn đỏ hay đợi giao hàng.

Dừng đèn đỏ đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự đối với hàng ngàn tài xế công nghệ trên khắp các tuyến đường TP.HCM. Khi bánh xe ngừng lăn, họ lập tức phải đối mặt với một 'cực hình kép': phía trên là cái nắng chói chang giội xuống từ đỉnh đầu, phía dưới là luồng khí nóng hầm hập phả ngược lên từ mặt đường nhựa đang rát bỏng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Thanh Lộc, một tài xế công nghệ có thâm niên, chia sẻ: "Thể lực bị bào mòn dưới nắng gắt, cộng thêm những sự cố phát sinh trên từng chuyến xe, khiến hành trình bám đường của chúng tôi càng thêm phần nhọc nhằn. Mỗi lần dừng đèn đỏ giữa trưa nắng thực sự là một thử thách."

'Vũ khí' sinh tồn giữa lòng 'chảo lửa'

Giữa lòng thành phố được ví như 'chảo lửa' những ngày này, những vạt bóng râm đổ xuống từ tán cây bỗng chốc trở thành trạm nghỉ chân vô giá. Những khoảnh khắc hiếm hoi được ngả lưng dưới bóng mát, cùng với việc bổ sung nước liên tục, đã trở thành 'vũ khí' thiết thực nhất giúp các bác tài trụ vững trước cái nắng rát bỏng.

Anh Văn Vương, một tài xế khác, cho biết: "Đây là chai nước 1,5 lít thứ ba tôi uống từ lúc 6 giờ đến 10 giờ sáng. Phải bù nước liên tục mới có thể chịu đựng được cái nóng như thiêu như đốt ngoài đường."

Sự khắc nghiệt của thời tiết là điều không thể tránh khỏi, nhưng áp lực thu nhập buộc những người lao động tự do phải tự tìm cách thích nghi. Họ chắt chiu từng phút chợp mắt dưới vòm cây, uống vội từng ngụm nước để xua đi cơn khát, rồi lại nổ máy hòa vào dòng xe cộ hối hả để tiếp tục cuộc mưu sinh giữa mùa hè TP.HCM.

Thích nghi để tồn tại

Dưới cái nắng kỷ lục, mỗi hành trình đều trở thành một cuộc chiến sinh tồn. Các tài xế công nghệ không chỉ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt mà còn phải duy trì hiệu suất làm việc để đảm bảo thu nhập. Những biện pháp thích nghi tạm thời như tìm bóng râm, uống nhiều nước, mặc quần áo chống nắng đã trở thành thói quen hàng ngày.

Tuy nhiên, nỗi lo về sức khỏe vẫn luôn thường trực khi phải làm việc liên tục nhiều giờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều tài xế chia sẻ họ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và mất nước dù đã cố gắng uống đủ nước.

Giữa bối cảnh nắng nóng kéo dài, hình ảnh những tài xế công nghệ kiên cường bám trụ trên đường phố TP.HCM không chỉ phản ánh sự vất vả của nghề nghiệp mà còn cho thấy sức chịu đựng đáng kinh ngạc của những người lao động mưu sinh trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình